Đời sống

Đội cứu hộ 0 đồng bất bình trước vụ đòi 50 triệu mới cho 'chuộc' thi thể người chết ở Phú Thọ

Liên quan đến vụ người hành nghề thuyền chài đòi 50 triệu đồng mới cho chuộc thi thể nạn nhân chết đuối về. Đội cứu hộ 0 đồng ở Phú Thọ đã bày tỏ sự bất bình trước hành vi trên. 

Những ngày qua, dư luận xôn xao thông tin một gia đình tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ phải mất 50 triệu đồng để trả cho người làm nghề thuyền chài vớt thi thể người thân trên sông Hồng, trong khi hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ báo Lao động, thi thể nạn nhân được xác minh là chị H.T.T.H được người làm nghề thuyền chài tìm thấy tại khu vực cầu Vĩnh Thịnh (nối khu vực huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ và thị xã Sơn Tây cũ của TP Hà Nội). Trước đó, chị H nghi là nhảy sông tự tử và trôi xuống khu vực trên. Nhưng để đưa thi thể chị H về nhà, gia đình bị người làm nghề thuyền chài trên sông Hồng yêu cầu chuyển 50 triệu đồng. 

Người dân phản ánh phải chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề thuyền chài trên sông Hồng để được đưa thi thể chị H.T.T.H. về nhà mai táng (Ảnh: Hạ Anh)

Thông tin trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong đó, không ít người bình luận bày tỏ sự phẫn nộ, cho rằng việc người làm nghề thuyền chài yêu cầu trả số tiền 50 triệu đồng là quá đáng, thiếu nhân văn.

Đứng trước sự việc trên, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân cho biết hiện cơ quan chức năng đang tiến xác minh, làm rõ vụ việc. Đến sáng ngày 17/8, lãnh đạo địa phương đã đến ủng hộ, thăm hỏi, chia buồn với gia đình, đồng thời giao phòng chức năng của xã hướng dẫn gia đình 2 cháu hoàn thiện các thủ tục để được hưởng mai táng phí cho mẹ và các chính sách hỗ trợ dành cho trẻ mồ côi theo quy định.

Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ 

Anh Hà Minh Tân - Chủ nhiệm CLB Trái tim nhân ái, Đội trưởng Đội Cứu hộ, cứu nạn 0 đồng Phú Thọ sau khi nhận được thông tin vụ việc nêu trên đã không khỏi bất bình chia sẻ: "Sau khi nghe kể sự việc, tôi đã tư vấn gia đình phải báo ngay công an vì việc giữ thi thể người chết đuối và đòi tiền chuộc như vậy là vi phạm pháp luật". 

"Chúng tôi gặp nhiều vụ người dân sống ven sông, hành nghề chài lưới mặc cả với gia đình có người chết đuối phải chi trả một khoản tiền đi tìm xác, nếu thấy phải trả một khoản tiền 50-60 triệu đồng, nếu không tìm thấy cũng phải trả một khoản. Nhưng chưa khi nào chúng tôi chứng kiến vụ việc đã tìm thấy thi thể rồi giữ lại để đòi chuộc số tiền lớn như trường hợp gia đình bà H". 

Đáng tang chị H.T.T.H 

Đồng thời anh Tân cũng bày tỏ nỗi niềm  xót đối với hoàn cảnh gia đình chị T và mong vụ việc sớm được được giải quyết: "Tôi rất mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc này. Nếu có sai phạm còn đòi lại công bằng cho 2 cháu nhỏ con bà H. vì hoàn cảnh các cháu rất đáng thương, bố đã mất do tai nạn giao thông, bây giờ lại mất mẹ"