TP.HCM: Nữ sinh viên năm 3 bị lừa 800 triệu đồng, bắt vào khách sạn để chứng minh trong sạch
Không chỉ bị bắt chuyển khoản đến 800 triệu đồng, nữ sinh viên một trường đại học ở TP.HCM còn bị ép vào khách sạn để thực hiện nhiệm vụ của đường dây lừa đảo này.
Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 10/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02), Đội Đặc nhiệm vừa giải cứu thành công 1 nữ sinh viên năm 3 bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online” trên địa bàn phường Bảy Hiền.
Sựu việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 8/7, bà L.T.B (ngụ TP.HCM) đến trụ sở Công an phường Bảy Hiền trình báo việc con gái mình là L.T.K.Y (SN 2004, sinh viên năm 3 một trường Đại học) bị các đối tượng lừa đảo qua mạng uy hiếp và yêu cầu gia đình nộp 200 triệu đồng.
Sau khi ghi nhận đầy đủ thông tin, Công an phường Bảy Hiền nhanh chóng phối hợp cùng Đội đặc nhiệm triển khai xác minh, truy xét, nhận định đây là vụ bắt cóc online qua mạng xã hội Zalo. Đến 23h45 ngày 8/7, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phòng 104 khách sạn trên địa bàn và phát hiện, giải cứu thành công chị Y.

Làm việc với công an, chị Y cho biết, vào ngày 5/7 chị nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ tự xưng là bên giao hàng Shopee, đề nghị kết bạn Zalo để kiểm tra món hàng cô đã đặt mua. Sau khi Y kết bạn, một cuộc gọi video được thực hiện, nhưng người gọi lại mặc đồng phục công an, thông báo chị Y liên quan đường dây ma túy và rửa tiền. Người này còn cho chị thấy cảnh một người đàn ông bị còng tay, xung quanh là những người mặc quân phục công an.
Trong lúc chị Y đang phân vân nửa tin nửa ngờ thì các đối tượng đã yêu cầu chị cài phần mềm “Zoom Workplace” và bắt đăng nhập theo mã riêng để “làm việc nội bộ”. Ngoài ra, để chứng minh trong sạch, chị phải nộp tiền vào "tài khoản bảo mật của cơ quan điều tra". Không những vậy, trong suốt thời gian thực hiện phải thuê phòng khách sạn, không được liên hệ bất cứ ai. Khi cơ quan điều tra xác định số tiền của nữ sinh không liên quan tội phạm sẽ chuyển trả ngay.
Tuy nhiên do thấy số tiền quá lớn, nữ sinh viên nói với nhóm lừa đảo là không có tiền chuyển, nhóm "công an" mách cô lừa gia đình là cần tiền "chứng minh tài chính" để được đi Mỹ giao lưu quốc tế. Cô làm theo, được gia đình chuyển cho hơn 800 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này nữ sinh viên đã chuyển vào số tài khoản của "cơ quan điều tra" để chứng minh trong sạch.
Sau đó, kẻ giả danh công an yêu cầu nữ sinh cung cấp thông tin đăng nhập Zalo, Facebook. Khi đã kiểm soát được tài khoản, chúng gọi cho gia đình cô, dựng tiếp vở kịch "con gái bị bắt cóc", yêu cầu chuộc 200 triệu đồng. Gia đình nữ sinh viên này không liên lạc được với con, tưởng con bị bắt cóc thật nên đã trình báo công an giúp đỡ.