Đời sống

Tiểu thương chợ Phùng Khoang tiết lộ gây sốc vụ thịt nhiễm dịch tả: Cả chợ chả ai dám ăn thịt ở đó!

Tiểu thương buôn bán ở chợ Phùng Khoang, Hà Nội đều tỏ vẻ ghê sợ khi nhắc về kiot bán thịt lợn bẩn phía sau chợ. 

Ngày 9/7,  Cơ quan chức năng TP Hà Nội phát hiện cơ sở giết mổ, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả châu Phi với số lượng lớn, bán tại chợ đầu mối, nhà hàng, quán ăn... Quá trình kiểm tra tại chợ Phùng Khoang (Hà Nội), tổ công tác phát hiện một số kiot bán thịt lợn không có giấy tờ kiểm dịch, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng khối lượng 977kg, trị giá hơn 97 triệu đồng.

Chủ kiot khai nhận mua lợn chết của các đối tượng tại khu vực huyện Ứng Hòa, huyện Mỹ Đức (cũ) hoặc tỉnh Hòa Bình (cũ) với giá khoảng 20 nghìn đồng 1kg rồi mang về tập kết tại nhà riêng. Các đối tượng tiến hành mổ và sử dụng ô tô tải vận chuyển ra khu vực kiot chợ Phùng Khoang.

Đáng nói, kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu thịt và nội tạng dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF) - một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, sản phẩm từ lợn mắc bệnh không được phép sử dụng làm thực phẩm và buộc phải tiêu hủy theo quy định pháp luật.

Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu thịt và nội tạng ở kiot này dương tính với virus Dịch tả lợn châu Phi (ASF)

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 10/7 báo Tiền Phong cho biết nhiều tiểu thương buôn bán ở chợ Phùng Khoanh đang xôn xao bàn tán về vụ việc kể trên.

Theo Cô X - người bán thịt hơn 30 năm tại chợ Phùng Khoang bức xúc: "Đáng lẽ ra cơ quan chức năng phải xử lý các đối tượng này từ lâu rồi. Thịt ở chợ tôi bán giá 150 nghìn đồng/kg, còn ngoài kia chỉ 40 – 50 nghìn đồng thì sao bảo đảm được? Thịt tôi bán, nhà mình còn ăn thì không thể bán thịt lợn bệnh cho người khác được”.

Còn cô T - một người bán hàng gần khu vực đó nói: “Sườn ngon ở đây bán 130 nghìn đồng/kg, nhưng hàng ngoài kia chỉ 50 nghìn đồng 1 kg, đen xì, ô tô chở về từng xe. Có cho chúng tôi cũng không dám ăn". 

Tiểu thương chợ Phùng Khoang đang bàn tán xôn xao vụ thịt nhiễm dịch tả do kiot phía sau chợ bán 

Lại theo lời một tiểu thương buôn bán gần đó xin được giấu tên cho biết, cứ khoảng 21 - 22 giờ hằng ngày, hoặc 1-2 giờ sáng là thời điểm giao thoa chợ đêm, xe tải lại lén lút tập kết thịt, mỡ, nội tạng lợn nghi nhiễm bệnh từ nhiều nơi về đây. "Họ vứt từng tảng thịt xuống đất, giẫm cả chân lên. Mùi hôi nồng nặc. Cả chợ này không ai dám ăn thịt ở đó", người này nói.

"Nhiều nhà hàng vẫn âm thầm đến lấy hàng vì giá quá rẻ, còn người dân ở đây chẳng ai dám ăn thịt lợn đó đâu", một tiểu thương ở chợ thông tin. Dù mắt thấy tai nghe khu vực bán thịt bẩn ngay sau chợ nhưng nhiều tiểu thương không dám lên tiếng vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia đình. 

Kiot bán thịt bẩn nằm phía sau chợ Phùng Khoang 

Ông Bạch Đình Nam - Phó Ban quản lý chợ Phùng Khoang thông tin, ngày 1/7, đoàn liên ngành kiểm tra nhưng tất cả các hộ kinh doanh đều xuất trình được giấy tờ liên quan và không vi phạm.

Theo ông Nam, khu vực cơ quan chức năng thu giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc không thuộc chợ Phùng Khoang. Đây là khu vực tự phát của các hộ kinh doanh bán hàng - gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tiểu thương trong chợ.

"Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền tới các tiểu thương trong chợ buôn bán phải có nguồn gốc. Kể cả việc mua con lợn của người dân thì cũng phải biết họ là ai, ở đâu..." - ông Nam nói.