Đời sống

Vụ người bán trà đá đuổi cô gái xách vali ở Hà Nội: Vỉa hè rộng đến khó tin nhưng vẫn 'bán chui'

Bến xe Mỹ Đình nay đã thông thoáng đến khó tin sau vụ người bán trà đá đuổi cô gái xách vali, tuy nhiên tình trạng 'bán chui' vẫn tiếp diễn. 

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội rầm rộ vụ việc một người bán nước vỉa hè đuổi cô gái xách vali đang đứng chờ ô tô gần bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) khi cô đứng chắn chỗ "làm ăn" của người bán nước. 

Theo nội dung đoạn video, hai người phụ nữ phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại, vì chủ quán trà đá cho rằng cô đứng trên vỉa hè chắn vị trí bán hàng. Trong cơn tức giận, chủ hàng đá vào vali của cô gái. Nhờ mọi người can ngăn nên hai bên dừng cuộc đấu khẩu, không trình báo cơ quan công an.

Công an phường Từ Liêm, TP Hà Nội đã vào cuộc và xác định người phụ nữ bán trà đá tên là L.T.K. Người này sau khi được mời đến làm việc đã bị phạt 2,5 triệu đồng vì lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, vi phạm trật tự công cộng. 

Hình ảnh được cắt từ video lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội 

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào lúc chiều 8/7, quầy trà đá của bà K không hoạt động. Tại khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình, hầu hết các quán cóc chuyên bán trà đá, trà chanh hay nước sấu cũng đều đóng cửa. Vỉa hè trở nên thông thoáng, người dân thoải mái đi lại, không phải né tránh như trước đây.

Trả lời phóng viên, nhiều tài xế xe ôm quanh khu vực bến xe Mỹ Đình bức xúc trước cách hành xử của bà K. Họ cho rằng việc quát mắng, xua đuổi người đi đường giữa nơi công cộng là "tự đánh đổ bát cơm của mình", khiến hình ảnh những người mưu sinh dựa vào vỉa hè càng thêm xấu trong mắt cộng đồng.

Một nam tài xế xe ôm công nghệ ủng hộ quyết định xử phạt của phường với người phụ nữ bán trà đá. Anh đề nghị cơ quan chức năng dẹp quán cóc lấn chiếm vỉa hè để thiết lập lại mỹ quan đô thị. Ngoài ra, nam tài xế cho biết, quầy trà đá của bà K thường bày bàn ghế tràn ra vỉa hè, chiếm hết lối đi. Các tài xế khi đón, trả khách không còn chỗ trống. Không ít lần, người phụ nữ này còn nhắc nhở, không cho tài xế đứng trước quầy hàng của mình. "Nhờ cơ quan chức năng dẹp quán trà đá, vỉa hè là không gian công cộng, người bán trà đá chiếm hết lối đi tạo nên hình ảnh phản cảm", người tài xế chia sẻ. 

Ông M (một tài xế xe ôm ở khu vực bến xe Mỹ Đình) tiết lộ, trước đây quầy trà đá của bà K thường mở lúc 14h-15h. Từ khi đoạn video đuổi cô gái được chia sẻ trên mạng, ông không còn nhìn thấy bà K dọn hàng ra bán. 

Quầy trà đá của bà K không hoạt động, khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình hầu hết các quán cóc chuyên bán nước cũng đều đóng cửa

 

Chị H, một cư dân sống tại khu chung cư gần bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), bày tỏ đồng tình với việc xử phạt nữ chủ quán trà đá có hành vi không đúng mực với người dân đứng chờ xe. Chị chia sẻ rất bức xúc khi ngày nào cũng thấy cảnh quán nước bày ghế lộn xộn, người ngồi la liệt chờ xe, uống trà đá, nảy sinh cãi vã và tranh chỗ ngay trước cửa chung cư mình ở.

Theo chị, vỉa hè vốn là lối đi chung trước cửa chung cư nhưng thường xuyên bị quán nước chiếm dụng. Tình trạng này đã diễn ra thường xuyên suốt thời gian dài. Khi vụ việc nữ chủ quán trà đá đuổi cô gái đứng chờ xe gây xôn xao dư luận bị xử lý, quán mới dừng hoạt động. Tuy nhiên, chị H cũng bày tỏ lo ngại rằng sự việc chỉ được xử lý tạm thời, các quán nước có thể sẽ quay lại bày bán khi mọi chuyện lắng xuống.

Một chủ hàng trà đá hiếm hoi nằm cạnh bến xe Mỹ Đình cho biết: "Trong giờ hành chính, lực lượng chức năng kiểm tra rất gắt gao. Chúng tôi tranh thủ "bán chui" vào buổi trưa, luôn chuẩn bị sẵn bạt để phủ đồ đạc khi có lực lượng tuần tra đi qua". Nghe nhắc đến sự việc cô gái bị người phụ nữ đá vào vali lan truyền trên mạng, ông chủ quán nước lắc đầu ngao ngán. "Sau sự việc, không phải chỉ một quán phải đóng cửa mà các quầy trà đá khác xung quanh bến xe Mỹ Đình đều phải dừng hoạt động. Một câu chuyện nhỏ được chia sẻ lên mạng xã hội tạo nên phản ứng mạnh mẽ", ông chủ quầy trà đá bày tỏ.