Đời sống

Diễn biến kịch tính vụ người đàn ông giết người tình của vợ 'hờ' dã man chỉ vì ghen tuông ở TP.HCM

Dù chưa chính thức là vợ chồng và đã "đường ai nấy đi" nhưng người đàn ông ở TP.HCM này đã không giữ được bình tĩnh mà giết người khi thấy người tình của vợ "hờ". 

Ngày 1/7, TAND Cấp cao tại TPHCM (nay là Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM) vừa bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Huỳnh Bá Việt (43 tuổi, ngụ Lâm Đồng). Trước đó, bị cáo Việt đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt khi bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt tù chung thân về tội “Giết người”.

Được biết, sau khi ly hôn với vợ, Việt chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Quyền T và con chung của 2 người là cháu Huỳnh Thảo H. Đến đầu năm 2023, cả hai nảy sinh mâu thuẫn nên chị T dọn ra ngoài ở và có quan hệ tình cảm với ông Lê Hồng A. 

Biết chuyện, Việt đã tới gặp và yêu cầu ông A chấm dứt quan hệ với chị T nhưng điều bất ngờ là ông A nói rằng không có tinh cảm với chị T. 

Không để mọi chuyện qua đi, vào khoảng 22h30 ngày 27/9/2023, Việt ôm con gái là cháu H đi đến quán nhậu (do chị T và ông A cùng góp vốn kinh doanh) với mục đích giao cháu H cho chị T giữ để Việt đi TPHCM.

Người đàn ông giết người tình của vợ 'hờ' dã man chỉ vì ghen tuông

Mọi chuyện bùng nổ khi Việt đi vào quán và phát hiện thấy ông A nằm trên giường của chị T. Cơn ghen nổi lên, Việt lấy dao xông vào đâm liên tiếp vào người ông A khiến ông A hoảng loạn bỏ chạy nhưng không may té ngã và tiếp tục bị Việt đâm vào người. 

Phát hiện sự việc, chị T cầm rựa đến can ngăn Việt, còn nên ông A vùng dậy chạy sang phòng ăn, chị T cũng chạy theo rồi khóa trái cửa phòng lại. Một lúc sau thấy yên tĩnh, tưởng Việt bỏ đi rồi, chị T mở cửa ra thì phát hiện thấy Việt vẫn đứng đợi nên dùng cán rựa đánh vào đầu của Việt. Việt cầm dao đuổi theo nhưng chị T đã bỏ chạy vào phòng ngủ khóa cửa.

Đạp cửa phòng ngủ không được, Việt quay lại phòng ăn thì thấy ông A nằm trên nền nhà, Việt đã tiếp tục đâm liên tiếp vào người ông. Theo giám định, ông A bị đâm 31 nhát gây thủng ngực, thủng thùy phổi, dẫn đến tử vong. 

Gây án xong, Việt bế con đi gửi cho người thân rồi tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai và tại phiên phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới.

Cuối cùng, sau khi xem xét HĐXX đã bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm đã tuyên.