Bệnh viện báo tin vui với trường hợp cháu bé 10 tuổi sống xót trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long
Bệnh viện thông báo tin vui đối với trường hợp cháu bé 10 tuổi sống xót từ vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long, tuy nhiên cũng từ chối làm một việc.
Liên quan đến nạn nhân là cháu H.N.M (10 tuổi, trú tại Hà Nội) được cứu sống trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long, ngày 21/7, Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sức khỏe thể chất của cháu bé đã ổ định, chỉ bị xây xát nhẹ bên ngoài. Bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi, đề phòng các chấn thương xuất hiện muộn. Ngoài ra bác sĩ Tùng còn nhấn mạnh "Điều đáng quan tâm là vấn đề tâm lý của trẻ".
Cháu M tại đang điều trị tại bệnh viện
Theo bác sĩ, trạng thái tâm lý của trẻ là vấn đề được các thầy thuốc đặc biệt chú ý trong 2 đến 3 ngày tới. Bệnh viện cũng có kế hoạch đồng hành cùng gia đình trong việc theo dõi, đánh giá, hỗ trợ tâm lý lâu dài cho bé M.
Bên cạnh đó, cháu M sẽ được miễn viện phí khi điều trị tại Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh). Chi phí điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng được miễn toàn bộ.
Bác sĩ Tùng còn cho biết thêm, vì M là bệnh nhi đặc biệt nên cháu sẽ được hỗ trợ để tránh tối đa tác động từ bên ngoài. Theo đó, các nhân mong muốn đến thăm cháu, nhưng bệnh viện tạm thời từ chối để trẻ ổn định tinh thần.

Trước đó vào khoảng 18h tối 19/7, thời điểm được cứu ra khỏi thân tàu đắm, cháu M đang trong tidnh trạng sức khỏe tạm ổn định nhưng tinh thần hoảng loạn.
Trò chuyện trên giường bệnh, các nhân viên y tế cho biết cháu M kể rằng tại thời điểm xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được vào một khoang có không khí. Khi đó dù rất hoảng sợ nhưng cháu M vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.
Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và được lực lượng chức năng phát hiện. "Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, cháu không cảm nhận được gì. Cháu cố gắng thoát ra được ngoài, một lúc sau có các chú bộ đội cứu", cháu M chưa hết bàng hoàng kể lại. Được biết trên chuyến tàu này cháu M đi cùng gia đình gồm bố mẹ và em gái, hiện tại chỉ còn cháu M sống xót.

Theo cập nhật mới nhất từ báo VietNamNet, tính đến chiều 21/7, trong 49 người (gồm 46 hành khách và 3 thuyền viên) trên tàu Vịnh Xanh 58 gặp nạn, có 10 người được cứu sống, 36 thi thể được tìm thấy, còn 3 người mất tích.