Đời sống

Giáng Son tiết lộ cuộc gọi bất ngờ trước phiên xét xử vụ 'Giấc mơ trưa': 'Tại sao tôi phải hòa giải?'

 

Từ một thông báo "đánh gậy bản quyền" trên YouTube, vụ tranh chấp giữa nhạc sĩ Giáng Son và BH Media đã kéo dài gần 5 năm với nhiều diễn biến căng thẳng. Trước ngày xét xử, phía BH Media được cho là đã chủ động tìm cách hòa giải, nhưng phản ứng quyết liệt của tác giả "Giấc mơ trưa" đang khiến dư luận đặc biệt chú ý.

Sáng 22/6, vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu và khai thác bản quyền ca khúc "Giấc mơ trưa" giữa nhạc sĩ Giáng Son và BH Media chính thức được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội sau gần 5 năm kéo dài. Đây được xem là một trong những vụ tranh chấp bản quyền âm nhạc gây nhiều tranh cãi nhất trong giới nghệ thuật Việt Nam thời gian qua.

Chia sẻ với báo chí trước giờ xét xử, nhạc sĩ Giáng Son cho biết chị sẽ trực tiếp có mặt tại phiên tòa sau quãng thời gian dài chờ đợi. Trước đó, phiên xét xử sơ thẩm dự kiến diễn ra ngày 20/5/2026 đã phải hoãn do một số đương sự vắng mặt.

Đáng chú ý, nữ nhạc sĩ tiết lộ chỉ hai ngày trước phiên tòa, chị nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là em rể của ông Nguyễn Hải Bình - Tổng Giám đốc BH Media. Người này ngỏ ý muốn gặp mặt để thay mặt phía BH Media gửi lời xin lỗi và đề nghị hòa giải.

Tuy nhiên, Giáng Son khẳng định chị đã từ chối ngay từ đầu. "Vào lúc 9 giờ sáng nay sẽ xét xử vụ kiện 'Giấc mơ trưa' của tôi với phía BH Media sau 5 năm chờ đợi. Không biết có phải vì bị 'bớ' đi rồi nên giờ mới được xử chăng? Cách đây hai ngày, có một người gọi điện cho tôi tự xưng là em rể của ông Nguyễn Hải Bình - Tổng Giám đốc BH Media xin được gặp tôi để xin lỗi và hòa giải. Tôi nói rằng tôi không gặp và không hòa giải. Mọi việc cứ thông qua luật sư đã được ủy quyền", nữ nhạc sĩ cho biết.

Theo Giáng Son, ở thời điểm hiện tại, việc xin lỗi hay đền bù tổn thất tinh thần không còn mang nhiều ý nghĩa đối với chị. Điều khiến chị không thể chấp nhận hòa giải là những gì đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua.

"Nếu cách đây 5 năm, xin lỗi tôi thì chuyện đã khác rồi. Nhưng không. BH Media tổ chức họp báo hoành tráng để nói tôi sai, tôi nhầm nên tôi không bao giờ tha thứ. Tại sao tôi lại phải gặp kẻ đã 'ăn cướp' đứa con tinh thần của tôi để hòa giải?", nữ nhạc sĩ bức xúc.

Không chỉ tranh cãi với BH Media, Giáng Son còn cho biết quá trình theo đuổi vụ kiện khiến chị nhiều lần cảm thấy mệt mỏi vì những thủ tục pháp lý kéo dài. Từ khi nộp đơn khởi kiện vào năm 2021 đến nay, vụ việc đã trải qua nhiều lần làm việc với tòa án và thay đổi tới ba thẩm phán phụ trách.

"5 năm thay đổi đến 3 thẩm phán, mỗi thẩm phán lại mời tôi đến gặp để thẩm vấn lại, mặc dù trong đơn thư đã có đủ tất cả bằng chứng, chữ ký của những người liên quan. Nhiều cuộc trò chuyện, tôi thấy ngay chính những thẩm phán cũng chưa hiểu hết về luật bản quyền. Chúng tôi là những người cha sinh mẹ đẻ ra tác phẩm mà lại phải vất vả chứng minh để đòi lại đứa con tinh thần của mình như thế nên rất nản", chị chia sẻ.

Theo nhạc sĩ Giáng Son, ngay từ những ngày đầu khởi kiện, chị cùng đội ngũ luật sư của Văn phòng Luật sư Phan Law, đơn vị được Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) hỗ trợ, đã chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ liên quan.

Ban đầu, phía nguyên đơn yêu cầu BH Media bồi thường thiệt hại 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình theo đuổi vụ kiện, nữ nhạc sĩ nhận thấy việc chứng minh thiệt hại vật chất và tổn thất tinh thần theo quy định pháp luật là rất phức tạp. Để được chấp nhận mức bồi thường này, chị phải chứng minh hàng loạt yếu tố như thiệt hại kinh tế thực tế, mức độ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, sức khỏe tinh thần, thậm chí cần các tài liệu y tế xác nhận.

Cuối cùng, Giáng Son quyết định không tiếp tục yêu cầu bồi thường vật chất mà chuyển sang yêu cầu BH Media phải công khai xin lỗi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, theo chị, đến nay phía công ty vẫn chưa thực hiện yêu cầu này.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 10/2021 khi nhạc sĩ Giáng Son bất ngờ nhận được thông báo từ YouTube về việc video ca khúc "Giấc mơ trưa" do ca sĩ Khánh Linh thể hiện, được đăng tải trên chính kênh YouTube cá nhân của chị, bị khiếu nại bản quyền từ BH Media.

Sự việc khiến dư luận lúc đó đặc biệt chú ý bởi người bị khiếu nại lại chính là tác giả của ca khúc.

Giải thích về vấn đề này, BH Media cho biết công ty đã nhận chuyển nhượng quyền khai thác một số bản ghi âm từ Hồ Gươm Audio, trong đó có bản ghi "Giấc mơ trưa" do nghệ sĩ Dương Thùy Anh biểu diễn bằng nhạc cụ. Sau khi đưa bản ghi vào hệ thống Content ID của YouTube để khai thác nội dung số, hệ thống tự động nhận diện các đoạn âm thanh có giai điệu tương đồng và phát sinh cảnh báo bản quyền.

Theo BH Media, đây là cơ chế tự động của YouTube chứ không phải hành động chủ động nhằm nhận quyền sở hữu tác phẩm.

Tuy nhiên, nhạc sĩ Giáng Son cho rằng BH Media chỉ được quyền khai thác một bản ghi âm cụ thể, tức quyền liên quan đối với bản ghi, chứ không sở hữu quyền tác giả đối với ca khúc. Nữ nhạc sĩ cáo buộc việc "đánh gậy bản quyền" đối với nhiều bản thu khác của "Giấc mơ trưa" đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả.

Phiên tòa ngày 22/6 được giới chuyên môn đánh giá có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với cá nhân nhạc sĩ Giáng Son mà còn đối với việc xác định ranh giới giữa quyền tác giả và quyền liên quan trong hoạt động khai thác nội dung số tại Việt Nam. Kết quả vụ kiện được kỳ vọng sẽ tạo ra tiền lệ pháp lý đáng chú ý cho các tranh chấp bản quyền âm nhạc trên nền tảng trực tuyến trong tương lai.