Xót xa lý do nam thanh niên sinh năm 2003 nhảy lầu tự tử ở Tây Mỗ, Hà Nội: Gia đình cầu xin 1 điều
Vụ nhảy lầu tự tử ở Tây Mỗ sáng hôm nay đã để lại nỗi kinh hoàng cho người dân xung quanh và sự đau xót cả đời cho gia đình.
Theo thông tin từ báo VietNamNet, vào khoảng rạng sáng nay 6/6, có một nam thanh niên rơi từ tầng 39 chung cư cao cấp ở phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Danh tính nạn nhân được xác định là T.Q.M.C (sinh năm 2003, quê ở Thanh Hóa).

Theo lời kể của người dân sống gần hiện trường, khi trời còn mờ sáng, khu vực chung cư đang yên ắng bất ngờ vang lên tiếng la hét và đập phá đầy hỗn loạn. Chỉ ít phút sau, một tiếng động mạnh phát ra từ phía sân dưới khiến nhiều người giật mình. Dân cư lập tức chạy ra kiểm tra và bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên nằm bất động dưới đất.
Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo lời kể của ông T.V.D là cha của nạn nhân: “C là đứa con hiếu thảo, hiền lành, không có biểu hiện gì bất thường. Sau khi tốt nghiệp một học viện tại Hà Nội, cháu cùng em trai và bốn cô gái khác thuê một căn hộ ở tầng 39 để sinh sống và làm việc”. Hiện tại, C. bị công ty cho nghỉ việc và đang gặp trắc trở trong chuyện tình cảm.
“Có thể con tôi đã chịu quá nhiều áp lực. Công việc không suôn sẻ, tình cảm trục trặc… Cháu im lặng chịu đựng. Đến khi không thể gồng gánh thêm, mới xảy ra cơ sự hôm nay”, ông D chia sẻ.
Ông D cho biết, gia đình không yêu cầu giám định pháp y, chỉ đề nghị hoàn tất thủ tục pháp lý để đưa thi thể con trai về quê nhà mai táng. “Sự việc quá đau lòng. Gia đình không trách móc ai, chỉ mong con yên nghỉ”, ông D. nghẹn ngào nói.
Bên cạnh đó, em trai nạn nhân là người sống cùng căn chung cư cho biết: “Khi đó, anh tôi đột nhiên đập phá, la hét… Tôi cố can ngăn nhưng anh hoảng loạn, chẳng còn kiểm soát được bản thân. Tôi nắm chặt tay anh, xin anh bình tĩnh lại, nhưng không kịp. Anh gào thét dữ dội rồi bất ngờ lao ra ban công, gieo mình xuống…”.
Bình luận từ phía cộng đồng mạng
Trên mạng xã hội, một số người tỏ ra xót xa trước sự ra đi của nam thanh niên trẻ tuổi. Áp lực từ mọi phía khiến cho chàng trai trẻ không còn chịu đựng được mà chọn cách ra đi nặng nề nhất.
Một lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ xác nhận vụ việc trên và cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.