Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam đột tử: Đồng nghiệp nghẹn ngào kể đêm cuối làm việc kiệt sức
Sự ra đi đột ngột của Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam Nguyễn Thế Long khiến giới nghệ sĩ và đông đảo khán giả bàng hoàng, xót xa. Đồng nghiệp nghẹn ngào tiết lộ, anh là người “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, tận tụy với nghệ thuật đến những phút cuối đời.
Thông tin Nguyễn Thế Long đột tử ở tuổi 48 khiến nhiều đồng nghiệp choáng váng bởi trước đó anh vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Theo chia sẻ từ Nguyễn Hồng Phương, ngày 10/5 dù là ngày nghỉ nhưng Nhà hát Múa rối Việt Nam vẫn làm việc như thường lệ.
Buổi trưa cùng ngày, anh vẫn ăn uống, trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp. Tuy nhiên đến tối, nam nghệ sĩ ở lại cơ quan làm việc xuyên đêm mà không ai hay biết. Sáng 11/5, gia đình thấy anh không trở về nên liên lạc với đồng nghiệp để hỏi thăm. Khi mọi người chạy lên phòng làm việc kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện anh đã qua đời tại bàn làm việc vào khoảng 10h sáng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời đưa thi hài nam nghệ sĩ về Nhà tang lễ Bệnh viện 103 để lo hậu sự.
Sự ra đi bất ngờ của Nguyễn Thế Long khiến nhiều đồng nghiệp thân thiết không cầm được nước mắt. Đặng Thanh Hải đau xót chia sẻ rằng anh Long là người nghệ sĩ hiền lành, sống nhân ái và dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật múa rối nước nhà.
“Anh xứng đáng là một nghệ sĩ xuất sắc, tận hiến với nghề. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống quá lớn với anh em nghệ sĩ”, nghệ sĩ Đặng Thanh Hải bày tỏ.
Đạo diễn Tạ Huy Cường cũng nghẹn ngào nhớ lại người anh em từng học cùng tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Theo nam đạo diễn, Nguyễn Thế Long là người chân thành, tử tế và luôn hết lòng với đồng nghiệp.
“Tôi từng nhắn anh giữ gìn sức khỏe khi biết anh phải điều trị bệnh trước đó. Nhưng không ai nghĩ anh lại ra đi đột ngột như vậy. Có lẽ áp lực công việc quá lớn khiến anh thường xuyên ở lại làm việc muộn”, đạo diễn Tạ Huy Cường chia sẻ.
Trong mắt đồng nghiệp, Nguyễn Thế Long nổi tiếng là người trách nhiệm và cực kỳ chăm chỉ. Linh Nguyễn cho biết nam nghệ sĩ luôn giữ quan điểm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”. Dù mọi người đã tan ca, anh vẫn âm thầm ở lại xử lý công việc, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi mới ra về.
“Long sống rất nghĩa tình. Anh em gặp khó khăn gì cậu ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tôi vẫn chưa thể tin người em thân thiết ấy đã ra đi mãi mãi”, nghệ sĩ Linh Nguyễn xúc động.
Theo chia sẻ từ đồng nghiệp, Nguyễn Thế Long sinh năm 1978 tại Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Anh kết hôn với Diễm Hương và có hai con gái. Con gái lớn đang học đại học, trong khi con út hiện học lớp 10.
Nam nghệ sĩ công tác tại Nhà hát Múa rối Việt Nam từ năm 2004 và là một trong những gương mặt có nhiều đóng góp cho nghệ thuật múa rối truyền thống. Anh từng tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch Xanh và Trăng đất Việt.
Năm 2016, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Đến năm 2021, anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Sự ra đi đột ngột của Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam Nguyễn Thế Long ở tuổi 48 đang để lại niềm tiếc thương sâu sắc với gia đình, đồng nghiệp và khán giả yêu nghệ thuật truyền thống Việt Nam.