Quá trời tự hào: Bài hát signature của Duy Mạnh - 'kiếp đỏ đen' xuất hiện trong phim bom tấn Hàn
Hôm nay 16/4 bộ phim bom tấn của Hàn "Yadang: Ba mặt lật kèo" chính thức ra mắt tại Việt Nam. Một bài hát làm nên tên tuổi ca sĩ Duy Mạnh cũng được "góp vui" trong dự án này.
Hôm nay, phim bom tấn "Yadang: Ba mặt lật kèo" đã chính thức công chiếu tại các rạp trên toàn quốc tại Việt Nam. Để thu hút và quảng bá bộ phim tại Việt Nam, ca sĩ Duy Mạnh được chọn là "gương mặt đại sứ". Cùng với đó ca khúc "Kiếp đỏ đen" của anh được vang lên ở phần cuối bộ phim khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thú vị.

Chia sẻ với công chúng, Ca sĩ Duy Mạnh nói: "Bài hát này nếu mà nghe qua bạn sẽ chỉ hiểu là viết về người chơi cờ bạc thôi, nhưng mà ẩn sâu bài hát này là mình viết ra một triết lý trong cuộc sống. Tức là khi mình đã cờ gian bạc lận mà mình không biết điểm dừng và không nhận ra nó thì bắt buộc mình phải trả giá. Trong bài hát, mình có nhấn mạnh một câu đấy là đời bạc gian lắm phũ phàng, tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết. Cái triết lý sâu nó là như vậy".
Với tính cách thẳng thắn và không ngại chia sẻ quan điểm về các vấn đề xã hội, ca sĩ Duy Mạnh sẽ tham gia giao lưu truyền thông và chia sẻ quan điểm cá nhân xoay quanh chủ đề mà bộ phim khai thác.

Được biết khi ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 16/4 vừa qua, "Yadang: Ba mặt lật kèo" đã dẫn đầu phòng vé trong hai tuần liên tiếp với 24 tỷ won (tương đương 450 tỷ đồng Việt Nam). Trong phim, Lee Kang Su (Kang Ha Neul thủ vai), một người đàn ông bình thường tình cờ bước vào thế giới ma túy ngầm và vươn lên trở thành một "yadang" (người chỉ điểm) khét tiếng, làm rung chuyển nền tảng buôn bán ma túy của Hàn Quốc.
Giữa lúc "sự nghiệp môi giới" đang ở đỉnh cao, Lee Kang Su bất ngờ thành lập liên minh với công tố viên Ku Gwan Hee (Yoo Hai Jin thủ vai), một kẻ tham vọng quyền lực, chuyên sử dụng thông tin từ "yadang" để thăng tiến. Ngoài ra, Lee Kang Su còn chạm trán với cảnh sát Oh Sang Jae (Park Hae Joon thủ vai), người sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để chống lại tội phạm ma túy.