CĐM xôn xao vụ nam sinh viên trường Đại học Quốc gia TPHCM tử vong khi rơi từ tầng 7
Trước vụ tử vong khi rơi từ tầng 7 Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM, sinh viên nơi đây đã có chia sẻ đầy thực tế đến đau lòng.
Mới đây vụ việc một nam sinh viên năm 3 trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM tử vong do rơi từ tầng cao xuống đã làm chấn động CĐM. Đa số cho rằng đây không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn.

Cụ thể theo điều tra ban đầu, tối 20/5 khi bảo vệ của trường trên nghe tiếng động lớn tại khu vực sân khuôn viên toà nhà A2. Lúc đến kiểm tra thì phát hiện một người nằm bất động và tử vong. Công an cũng tìm thấy trên sân thượng của tòa A2 cao 7 tầng chiếc ba lô của nạn nhân để lại.
Nạn nhân được xác định là em V.T.T (SN 2003, là sinh viên năm 3 của trường Đại học Quốc tế). theo lời kể của cha nạn nhân, trước đó em T còn nhắn tin xin về muộn vì đi cà phê với bạn, đâu ai ngờ đó là những dòng cuối cùng T gửi cha mình.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan chức năng điều tra và làm rõ nguyên nhân.
Đứng trước vụ việc trên, cư dân mạng vô cùng xót xa trước sự ra đi đột ngột của em sinh viên. Đa số đều nhận định đây là một vụ tự tử, có thể do áp lực học hành, cuộc sống hoặc gia đình.
.jpg)

"Xã hội càng phát triển thì sức khỏe tinh thần càng tệ, buồn thật".
"Cha mẹ cho ăn học không lo ăn học, sơ hở tý là trả thân lại cho họ. Không có một tý trách nhiệm nào với gia đình, tổ quốc".
"Xã hội phát triển khiến con người tiếp cận với những thông tin kiến thức trên mạng hữu ích nhưng cũng vô vàn điều độc hại".