Iran 'gạt phăng' nhận định của Mỹ, chính thức chia sẻ hình ảnh của lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei
Sau gần một tháng vắng mặt trước công chúng, tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei xuất hiện trong video mới, dập tắt tin đồn về chấn thương nặng và hầm trú ẩn. Tuy nhiên, câu hỏi về an ninh và hệ thống chỉ huy Tehran vẫn gây chú ý quốc tế.
Ngày 20/3, Đài Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) đăng tải một video cho thấy tân Lãnh tụ Tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, đang thuyết giảng về tôn giáo cho một nhóm môn sinh. Hình ảnh từ video cho thấy ông Mojtaba ngồi phía trên, trong khi nhiều người chăm chú lắng nghe bên trong một căn phòng. IRIB không cung cấp thời điểm quay đoạn video này. Đây là lần đầu tiên truyền thông nhà nước Iran đăng hình ảnh Mojtaba Khamenei kể từ khi ông nhậm chức.
Trước đó, có thông tin rằng ông Mojtaba Khamenei bị thương trong các cuộc tấn công ban đầu của Mỹ và Israel vào ngày 28/2. Truyền thông Iran khẳng định ông chỉ bị thương nhẹ và vẫn tiếp tục điều hành công việc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố lãnh tụ tối cao mới bị thương nặng, gây ra nhiều đồn đoán về hệ thống chỉ huy của Tehran.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ thông tin trên, nhấn mạnh Mojtaba Khamenei đang “thực hiện nhiệm vụ theo hiến pháp” và không đến Moscow (Nga) để điều trị. Đại sứ Iran tại Pháp, Mohammad Aminnejad, cũng xác nhận với kênh BFMTV rằng lãnh tụ tối cao vẫn sống và khỏe mạnh, giải thích lý do vắng mặt trước công chúng gần một tháng qua là do chấn thương nhẹ từ chiến dịch không kích cuối tháng trước. Ông Aminnejad khẳng định: “Các lãnh đạo của chúng tôi không hề trốn tránh, bất chấp những tin đồn về hầm trú ẩn. Ông Mojtaba Khamenei đang sinh hoạt như một người bình thường.”
Trước đó, đài truyền hình quốc gia Iran đăng thông điệp đầu tiên của Mojtaba Khamenei, trong đó ông ra lệnh trả thù cho những người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ – Israel, tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và đề nghị các nước Vùng Vịnh đóng cửa toàn bộ căn cứ Mỹ. Lãnh tụ Tối cao cũng kêu gọi bồi thường thiệt hại chiến tranh và nhấn mạnh việc đáp trả các “kẻ thù bên trong và bên ngoài” Iran.