Vợ chồng Tổng thống Venezuela bị bắt sau lệnh của Mỹ: Ông Trump công bố thông tin quan trọng!
Ngày 4/1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức xác nhận Hoa Kỳ đã tấn công quy mô lớn vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân Cilia Flores, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời điều hành Venezuela chờ chuyển giao quyền lực an toàn.
Ông Trump cho biết chiến dịch “hoàn hảo” diễn ra đúng kế hoạch và mọi binh sĩ Mỹ đều an toàn. Trước sự kiện này, chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng và được phê duyệt cuối cùng bởi Tổng thống Trump từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.
Trong phát biểu của mình, ông Trump khẳng định Mỹ đã “thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela”, lực lượng quân đội và các cơ quan liên quan của Mỹ “đã bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro và đưa hai người rời khỏi Venezuela”. Theo tuyên bố, quá trình thực hiện diễn ra suôn sẻ và “mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch”.
Chi tiết chiến dịch tấn công và bắt giữ
Theo Báo Dân Trí, chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân được gọi là “Operation Absolute Resolve”, được lên kế hoạch và diễn tập trong nhiều tháng, với sự phối hợp giữa lực lượng đặc nhiệm Mỹ và các cơ quan tình báo. Trước khi ra lệnh tấn công cuối cùng, ông Trump phê duyệt chiến dịch cách ngày triển khai vài ngày và chỉ đạo trực tiếp từ Mar-a-Lago.
Các nguồn tin cho biết, Mỹ dựng bản sao y hệt nơi trú ẩn của ông Maduro để tập luyện, đồng thời CIA thu thập thông tin về thói quen sinh hoạt và di chuyển của ông nhằm đảm bảo chiến dịch diễn ra trơn tru. Cuộc đột kích huy động hơn 150 máy bay chiến đấu, trực thăng, tiêm kích F-35, F-22 và máy bay ném bom B-1, cùng khoảng 15.000 binh sĩ và thiết bị chiến lược tập trung vào khu vực thủ đô Caracas.
Trước đó vào khoảng 1h sáng ngày 3/1 (giờ Mỹ), lực lượng Mỹ tiến vào trung tâm Caracas, gặp phải hỏa lực từ phía phòng không Venezuela nhưng vẫn tiếp tục tiến hành mục tiêu. Trong lúc không kích và đột kích diễn ra, trực thăng Mỹ bay thấp qua thành phố và lực lượng đặc nhiệm tiếp cận dinh thự của ông Maduro. Sau ít phút giao tranh, ông Maduro cùng vợ bị bắt giữ và di chuyển ra khỏi lãnh thổ Venezuela bằng trực thăng, sau đó đưa lên các phương tiện của hải quân Mỹ.
Việc Mỹ bắt giữ Tổng thống đương nhiệm Venezuela đã khiến chính quyền Caracas ban bố tình trạng khẩn cấp, và Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez lên tiếng phản đối mạnh mẽ, gọi đây là hành vi xâm phạm chủ quyền và “bắt cóc” người đứng đầu nhà nước.
Quốc tế cũng có phản ứng đa chiều, với nhiều nước và tổ chức nghi ngại hành động này vi phạm luật pháp quốc tế do thiếu sự ủng hộ từ Liên Hợp Quốc và Quốc hội Mỹ, và có thể gây bất ổn khu vực.