Vụ cháy chợ Xanh ở Hà Nội: Tiểu thương khóc nghẹn vì mất tiền tỷ, hàng bán tết đã cháy thành than
Rạng sáng 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội), khiến hàng chục ki-ốt bị thiêu rụi, nhiều tiểu thương bàng hoàng, bật khóc khi chứng kiến tài sản tích góp nhiều năm bốc cháy chỉ trong thời gian ngắn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ một ki-ốt bên trong chợ, sau đó nhanh chóng lan rộng sang khu vực kinh doanh vải vóc, quần áo và hàng mã - những mặt hàng dễ cháy. Do thời điểm xảy ra cháy vào rạng sáng, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo khói đen và khí độc dày đặc, khiến các tiểu thương không kịp trở tay, hầu như không thể di dời hàng hóa ra ngoài.
Chứng kiến vụ việc từ nhà dân cạnh chợ, anh Phạm Xuân Trung cho biết khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán nhau dùng nước dập lửa nhưng bất thành. “Tôi cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa vì chỉ cách khu chợ một bức tường. Lúc đó, có một số tiếng nổ lớn như bình gas phát ra, ai cũng rất hoảng sợ”, anh Trung kể lại.
Khi lực lượng chức năng có mặt và phong tỏa hiện trường, nhiều tiểu thương vội vã chạy tới nhưng chỉ có thể đứng từ xa nhìn tài sản của mình bị thiêu rụi. Bà Đua - một tiểu thương bán cá trong chợ, nghẹn ngào nói: “Lúc tôi đến nơi thì lửa đã cháy to, công an không cho vào trong. Có lẽ toàn bộ máy móc, đồ đạc trong ki-ốt của tôi đã cháy hết rồi”.

Lửa cháy âm ỉ bên trong các ki-ốt.
Nỗi đau càng chồng chất khi vụ cháy xảy ra ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán, lúc nhiều hộ đã dồn toàn bộ vốn liếng để nhập hàng. Một nữ tiểu thương cho biết: “Tôi gom hết tiền nhập hàng chuẩn bị bán Tết, vậy mà giờ cháy thành than cả rồi. Lúc đó lửa lớn quá, không ai kịp mang được thứ gì ra ngoài”.
Không chỉ các quầy hàng khô, khu vực kinh doanh ăn uống trong chợ cũng chịu thiệt hại nặng nề. Anh Quân, người bán bún tại chợ Xanh, ước tính: “Quán của tôi gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, thiệt hại khoảng 80 triệu đồng. Nhiều hộ khác trong chợ còn nặng hơn, có người mất hàng hóa trị giá đến tiền tỷ”.
.jpg)
.jpg)
Tiểu thương nghẹn ngào vì hàng hóa bị thiêu cháy.
Ngay sau khi nhận được tin báo vào khoảng 4h34, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã huy động 8 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều mũi chữa cháy để ngăn lửa lan rộng. Do khu vực cháy chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa, kết cấu ki-ốt chằng chịt, lực lượng chức năng đã phải phá dỡ một số hạng mục, tiếp cận sâu vào bên trong để dập lửa từ gốc.
Đến khoảng 4h57, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu dân cư xung quanh. Theo thống kê ban đầu, lực lượng chữa cháy đã bảo vệ được khoảng 2.000m² ki-ốt, bao gồm dãy ki-ốt tại ngõ 76 phố Trịnh Đình Cửu, dãy ki-ốt số 22-34 đường Trần Nguyên Đán và khu vực trạm biến áp của chợ.
Hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thống kê theo quy định.