Đời sống

Lời kể ám ảnh của cô gái 22 tuổi trở về từ cõi chết tại khu 'Tam Thái Tử' ở Campuchia

21/11/2025, báo Dân Trí đưa tin về một cô gái 22 tuổi người An Giang đang trong tình trạng nguy kịch sau khi được cứu thoát khỏi một “trung tâm lừa đảo trực tuyến” có tên gọi Tam Thái Tử tại Campuchia. Vụ việc hé lộ góc tối bi thảm của đường dây dụ lao động Việt Nam sang nước ngoài với lời mời việc nhẹ, lương cao.

Sự việc xảy ra vào tháng 9/2024, cô gái ( tạm gọi là N.) là mẹ đơn thân, con còn nhỏ đã lên đường sang Campuchia theo lời mời “việc làm máy tính” từ bạn bè. Nhưng thực tế không như lời quảng cáo khi N. bị đưa vào một cơ sở lừa đảo - nơi cô cùng nhiều người khác bị ép làm việc suốt ngày, không được phép rời vị trí, thậm chí phải nhịn vệ sinh nếu không hoàn thành chỉ tiêu.

Theo lời kể từ nạn nhân, cuộc sống tại đây vô cùng khắc nghiệt: Ăn uống thiếu thốn, áp lực cao, và luôn bị giám sát. Sau nhiều ngày như vậy, N. bắt đầu tụt sức khỏe nghiêm trọng. Đến đầu tháng 11/2025, cô bất ngờ đau dữ dội vùng hông, mất khả năng đứng thẳng.

Khi cô bị “loại” khỏi hệ thống vì không thể tiếp tục làm việc, những người xung quanh đã hỗ trợ đưa cô đến biên giới Campuchia – Việt Nam và sau đó chuyển vào Bệnh viện Bình Dân (TP HCM). Tại đây, các bác sĩ xác định cô đang bị sốc nhiễm trùng, nôn ra máu và không có khả năng tự chi trả viện phí do không có giấy tờ tùy thân hay bảo hiểm y tế.

Nạn nhân và người nhà. Ảnh: Dân trí. 

Ca phẫu thuật “khó tin”

Để cứu sức khỏe của N., bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Kết quả cho thấy trong cơ thể cô có nhiều viên sỏi thận, niệu quản, bàng quang, trong đó viên lớn nhất gần bằng quả trứng gà. Sau mổ, cô tỉnh táo, không sốt, nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ suy thận và cần tiếp tục điều trị tích cực.

Tình cảnh của N. càng thêm bi đát vì hoàn cảnh gia đình khó khăn khi mẹ cô mất khi cô mới 5 tháng tuổi, gia đình sống bằng nghề làm thuê. Chị gái cô sau khi đóng viện phí thì trong túi cô chỉ còn khoảng 30.000 đồng. Trước thực tế này, nhiều y bác sĩ trong bệnh viện đã tự nguyện quyên góp để hỗ trợ bệnh nhân phần nào chi phí.

Lượng sỏi bằng vốc tay được lấy khỏi cơ thể cô gái sau ca mổ. Ảnh: Dân trí. 

Vụ việc của N. là một phần trong bức tranh rộng lớn hơn về cách thức các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lợi dụng người Việt Nam nghèo, đang tìm việc làm ở nước ngoài. Cơ quan chức năng Việt Nam đã cảnh báo nhiều lần về việc các trung tâm gọi là “tam thái tử”, “Kim Sa”, “King Crow”, “Titan”… tại Campuchia là nơi ép người lao động tham gia lừa đảo trực tuyến.

Trước đó, vào tháng 1/2025, Công an TP. HCM triệt phá đường dây mua bán người sang Campuchia để làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Có ít nhất 161 người Việt Nam đã bị trục xuất từ Campuchia vì tham gia các đường dây lừa đảo này. Liên quan đến "địa ngục Tam Thái Tử", mới đây một thanh niên Việt Nam vừa trở về nước và bị bắt với cáo buộc lừa đảo lên đến 131 tỷ đồng.