Đời sống

Vụ chồng cũ đánh đập vợ và con trai ruột đến mức phải nhập viện: Hé lộ mức án nặng sắp đối diện

Người đàn ông này không chỉ đánh đập, kiểm soát vợ cũ dù đã ly hôn mà còn bạo hành cả con ruột năm nay 14 tuổi. 

Ngày 11/10, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ bị đánh dã man bởi một người đàn ông. Trong quá trình bị đánh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Qua xác minh từ cơ quan công an, người bị đánh là chị C.T.T. (SN 1990, trú xã Kbang, Gia Lai), người đánh là chồng cũ Nguyễn Đăng Khánh (trú Gia Lai).

Ngày 15/10 vừa qua chị T đã nộp đơn tố cáo tới Công an xã Kbang về việc bị chồng cũ đánh đập đến mức phải nhập viện. Hiện, vụ việc cũng đã được Công an xã Kbang báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai.

Đoạn clip ghi lại cảnh Khánh đánh chị T. được trích xuất từ camera. 

Được biết, chị T và Khánh tổ chức đám cưới vào năm 2011 và có chung một đứa con trai 14 tuổi. Trong quá trình sống chung, chị T và con trai từng nhiều lần bị Khánh bạo hành. Có lần bị đánh, chị T. bỏ chạy về nhà bố mẹ đẻ thì anh Khánh cầm rựa đuổi theo. Khi bố vợ và em rể ra can ngăn cũng bị Khánh đe dọa. Không thể chịu đựng thêm, đến năm 2024 chị T. đã quyết định ly hôn. "Mặc dù đã ly hôn gần 2 năm nay nhưng do còn dính dáng đến tài sản chung nên anh Khánh vẫn ở trong nhà. Anh ta thường xuyên có thái độ chiếm hữu, quản lý, giám sát, chị T. đi đâu, chơi với ai cũng phải xin phép", người nhà chị T. cho biết. 

Đỉnh điểm là vào tối ngày 10/10, chị T. đi dự sinh nhật con của chị gái mà không xin phép Khánh. Đoạn video từ camera an ninh cho thấy một người đàn ông mặc quần đùi, áo sơ mi cộc tay đã xông vào phòng, liên tiếp hành hung con trai, sau đó quay sang dùng chân tay đấm đá vào người và đầu bà T.

Phân tích vụ việc trên, luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự) đánh giá hành vi của Khánh đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của bà T. Không dừng lại ở đó, hành vi này còn gây tổn hại về thể chất và tinh thần cho con ruột của Khánh, một người dưới 16 tuổi phải chịu cảnh bố ruột đánh đạp đe dọa cả mẹ lẫn gia đình bên ngoại. Đây chị T. và con là hai nhóm đối tượng yếu thế (phụ nữ và trẻ em), được pháp luật đặc biệt bảo vệ.

Theo luật sư Liên, căn cứ vào Điều 2 Nghị định 76/2023/NĐ-CP, dù Khánh và chị T. đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà, vì  hành vi của ông K. vẫn bị xem là hành vi bạo lực gia đình.

Cụ thể, theo điểm a và b, khoản 1, Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, hành vi bạo lực gia đình bao gồm: "Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng" "Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm".

Bên cạnh đó, việc Khánh đánh đập, xâm hại thân thể con trai 14 tuổi còn được xem là hành vi bạo lực trẻ em theo quy định tại khoản 6, Điều 4 Luật Trẻ em 2016. "Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, ông K. có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật", luật sư Đào Thị Bích Liên phân tích.

Khánh bạo hành cả con trai 14 tuổi. 

Về xử phạt hành chính, hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình như đối tượng Khánh có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 20 triệu đồng theo Điều 52 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Về xử lý hình sự, hành vi của Khánh có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Nếu trường hợp kết quả giám định tỉ lệ thương tích từ 11% đến 30%, hoặc dưới 11% nhưng thuộc các tình tiết định khung như "có tính chất côn đồ" hoặc "phạm tội với người dưới 16 tuổi", người phạm tội có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp gây thương tích cho hai người trở lên với tỉ lệ tổn thương của mỗi người từ 31% đến 60% và thuộc các tình tiết định khung nghiêm trọng khác, mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.