Đời sống

Người dân bồi hồi, nghẹn ngào trước màn diễu binh hùng tráng mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, Thủ đô Hà Nội ngập tràn cờ đỏ sao vàng, thu hút hàng nghìn người dân và các bạn trẻ đến chứng kiến lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh. Không khí trang nghiêm, kết hợp với âm nhạc hùng tráng, khiến nhiều người cảm nhận rõ niềm tự hào và trách nhiệm với lịch sử dân tộc.

Linh Chi (23 tuổi, quận Long Biên) chia sẻ: “Tôi đã theo dõi từ những buổi tập luyện đến tổng duyệt, và hôm nay được tận mắt xem các khối diễu hành, tôi vừa xúc động vừa tự hào. Nhìn các chiến sĩ bước đều và uy nghiêm, tôi nhớ đến ông ngoại, một cựu chiến binh, từng kể về những năm tháng gian khổ nhưng đầy kiên cường. Ngày Quốc khánh nhắc tôi phải luôn biết ơn các thế hệ đi trước và trân trọng hòa bình hôm nay".

Bạn trẻ Nguyễn Minh Thảo cũng không giấu sự ngưỡng mộ: “Chúng tôi đến từ sáng sớm, mang theo cờ và những chiếc nón nhỏ để đứng giữa dòng người. Khi nhìn đoàn quân bước đi đều tăm tắp và lá cờ tung bay trong nắng sớm, mọi mệt nhọc đều tan biến. Đây là trải nghiệm đáng nhớ, khiến em cảm thấy bản thân cần sống có trách nhiệm hơn". 

Hàng nghìn người dân có mặt theo dõi lễ diễu binh ngày Quốc khánh 2/9

Đối với các gia đình lớn tuổi, lễ diễu binh cũng là dịp để gợi nhớ ký ức và lòng tự hào dân tộc. Bà Trần Thị Hòa (64 tuổi, huyện Gia Lâm) cho biết: “Chỉ cần xem các lực lượng diễu binh và diễu hành, tôi đã cảm nhận được sự hùng mạnh và nghiêm túc của đất nước. Nhìn cảnh tượng này, tôi thấy tự hào và yên tâm khi thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống. Đây có lẽ là những ký ức không thể nào quên với tôi và gia đình". 

Nhiều người dân bày tỏ sự tự hào, xúc động khi xem lễ diễu binh. Ảnh minh hoạ 

Anh Phạm Văn Hùng (Hà Nội) bày tỏ: “Đứng giữa dòng người, nghe nhạc hùng tráng, nhìn các chiến sĩ bước đi đầy kỷ luật, tôi cảm thấy may mắn khi được sống trong nền hòa bình. Chúng tôi là những thế hệ trẻ sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và góp sức dựng xây Tổ quốc ngày càng phát triển".

Cũng theo anh Hùng, ngày Quốc khánh không chỉ là dịp kỷ niệm lịch sử, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người dân nhìn lại quá khứ, trân trọng hiện tại và khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm với Tổ quốc.