Đồng nghiệp bàng hoàng khi diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời, thông tin đặc biệt được hé lộ trước lúc mất
Chiều 1/9, giới sân khấu và điện ảnh Việt bàng hoàng trước tin Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh (tên đầy đủ Phạm Thị Ngọc Trinh) đột ngột qua đời, hưởng dương 52 tuổi.
Theo thông tin ban đầu từ báo Người Lao Động, gia đình Ngọc Trinh cho biết nữ nghệ sĩ qua đời vào lúc 11h30 ngày 1/9. Trước đó, cô được đưa đi cấp cứu vì xuất huyết bao tử và đột quỵ sau khi tập thể dục, nhưng không qua khỏi.
Cũng trao đổi với báo chí trong hôm nay, NSƯT Trịnh Kim Chi – Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM – chia sẻ: “Hết thảy nghệ sĩ chúng tôi đều bàng hoàng, không tin nổi Ngọc Trinh ra đi nhanh như vậy".

Sinh năm 1973, Ngọc Trinh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình và sân khấu kịch. Cô được biết đến nhiều nhất qua vai Vy trong bộ phim dài tập “Mùi ngò gai” (2006). Vai diễn từng gây tranh cãi nhưng chính lối diễn xuất giàu cảm xúc, sự kiên trì đã biến Vy thành dấu ấn để đời của nữ nghệ sĩ.
Ngoài diễn xuất, Ngọc Trinh còn tham gia đạo diễn, bầu show, dịch kịch bản, dẫn chương trình và nhiều hoạt động nghệ thuật khác. Với hơn 20 năm cống hiến, năm 2019, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, đây được xem như sự ghi nhận xứng đáng cho một nghệ sĩ hết mình vì nghệ thuật.

Trong mắt đồng nghiệp và bạn bè, Ngọc Trinh luôn giữ tinh thần lạc quan, trẻ trung, thường chia sẻ hình ảnh tươi vui trên mạng xã hội. Chính vì thế, sự ra đi của cô khiến nhiều người bàng hoàng, tiếc thương. Trên trang cá nhân, người bạn của diễn viên Ngọc Trinh là nghệ sĩ Hữu Tiến viết: "Bạn hẹn mình 2 lần, nói lâu quá rồi không gặp. Mình nói đang bận, chờ mình quay xong phim sẽ gặp. Những dòng tin nhắn còn đây. Bạn còn nhiều thứ dang dở, có những cuộc hẹn lỡ một chút là không còn gặp lại nữa".
Khán giả yêu mến Ngọc Trinh không chỉ bởi nhan sắc trẻ trung ở tuổi U50, mà còn bởi sự tận tâm, hết mình với nghề. Sự ra đi của cô để lại khoảng trống lớn trong lòng công chúng, đồng nghiệp và người thân.