Tối hậu thư của Tổng thống Trump gửi tới Điện Kremlin, phản ứng của ông Putin đầy bất ngờ
Bất chấp tối hậu thư cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định sẽ không từ bỏ mục tiêu tại Ukraine. Động thái này được đánh giá là lời đáp trả mạnh mẽ của Điện Kremlin trước sức ép ngày càng gia tăng từ phương Tây.
Trong một bài viết đăng trên tờ Strategic Culture, nhà ngoại giao Anh Ian Proud nhận định: "Khả năng ông Putin lùi bước mà không có bất kỳ nhượng bộ nào từ Ukraine hoặc các nhà tài trợ châu Âu là rất thấp, gần như bằng không".
Ông Proud cũng nhấn mạnh, tối hậu thư mà ông Trump đưa ra không đi kèm bất kỳ cam kết cụ thể nào với Moscow, trong khi các yêu cầu của Nga, đặc biệt là việc Ukraine giữ trung lập và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO vẫn bị phớt lờ.

Theo đó, ông Trump đã gửi tối hậu thư đến Moscow với thời hạn 50 ngày, yêu cầu Ukraine và Nga đạt được một thỏa thuận hòa bình. Nếu điều này không xảy ra, Mỹ sẽ áp đặt mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa xuất khẩu của Nga và các khoản thuế phụ đối với quốc gia nào còn nhập khẩu năng lượng từ Moscow.
Đáng chú ý, Washington và Liên minh châu Âu (EU) cũng đã thống nhất gửi thêm nhiều đợt viện trợ vũ khí mới cho Ukraine bao gồm cả hệ thống tên lửa phòng không hiện đại Patriot với toàn bộ chi phí do châu Âu chi trả.

Theo Reuters, các điều kiện hòa bình do Tổng thống Putin đưa ra vẫn kiên định. Các điều kiện này bao gồm cam kết ràng buộc rằng NATO sẽ không mở rộng về phía đông, sự trung lập của Ukraine, giới hạn quân sự của Kiev, công nhận các vùng lãnh thổ Nga đã sáp nhập tại Ukraine và bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga.
Thư ký báo chí Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cũng cho biết chính quyền Nga đang theo dõi chặt chẽ các tuyên bố của phương Tây về việc tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine. Giới quan sát cảnh báo, căng thẳng giữa Nga và phương Tây có nguy cơ bùng phát mạnh mẽ hơn khi cả hai bên đều giữ lập trường cứng rắn.