Vụ tai nạn ở Bình Dương: Cha mẹ đau đớn ôm thi thể con giữa đêm, hé lộ ảnh hiện trường tang thương
Tối muộn ngày 8/6, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại TP Dĩ An (Bình Dương) đã cướp đi sinh mạng của một nam sinh viên trẻ tuổi.
Hình ảnh cha mẹ nạn nhân chạy đến hiện trường, òa khóc trong tuyệt vọng bên thi thể con khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.
Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Bình Dương, vụ việc xảy ra vào khoảng 21h15 trên đường Thống Nhất, phường Bình An, TP Dĩ An. Thời điểm này, anh Trần Vĩ K. (18 tuổi, quê Kiên Giang) đang điều khiển xe máy mang biển số 68E1-418.xx theo hướng từ Đại học Quốc gia TP.HCM về quốc lộ 1K.

Khi đến trước số nhà 105C đường Thống Nhất, xe của anh K. đã va chạm trực diện với xe máy mang biển số 71AF-060.xx do anh Cao Minh T. (19 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển theo chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến cả hai ngã văng xuống đường, hai chiếc xe nằm bẹp dúm trong làn ô tô.
Anh Cao Minh T. tử vong tại chỗ. Anh K. bị thương nặng và được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảnh khắc đau lòng nhất xảy ra khi cha mẹ nạn nhân T. có mặt tại hiện trường. Không thể tin con trai đã ra đi mãi mãi, họ gào khóc, ôm thi thể con giữa lòng đường, khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.
Theo lời kể từ ông M. - cha nạn nhân T., con trai ông hiện là sinh viên năm nhất tại một học viện ở TP.HCM. Vào cuối tuần, anh T. thường đi làm thêm tại một nhà hàng ở TP Dĩ An. Tối hôm xảy ra vụ việc, anh T. đang trên đường về nhà sau ca làm. "Lúc đó, tôi vừa gọi cho nó, nó nói khoảng 45 phút nữa sẽ về đến nhà… nhưng rồi…", ông nghẹn ngào.
Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định: Anh T. điều khiển xe đi ngược chiều, trong khi anh K. chạy xe vào làn đường dành cho ô tô – cả hai đều vi phạm quy định giao thông. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.