Hàng trăm người nín thở chứng kiến cuộc giải cứu bé trai bị sóng cuốn, hé lộ danh tính người dũng cảm
Một bé trai bị sóng biển cuốn trôi khi đang chơi gần bờ tại bãi biển Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Vụ việc khiến hàng trăm người chứng kiến không khỏi thót tim vào chiều ngày 1/5.
Chiều 2/5, lãnh đạo UBND thị trấn Cửa Tùng xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 1/5. Nạn nhân là cháu Nguyễn Gia L. (8 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh), đi chơi biển cùng cha mẹ trong dịp nghỉ lễ.
Thời điểm xảy ra sự việc, cháu L đang chơi đùa ở khu vực nước cạn sát bờ biển, trong khi cha mẹ đứng gần đó. Bất ngờ, một đợt sóng lớn ập đến và cuốn cháu ra xa khỏi bờ. Nghe tiếng kêu cứu, một người đàn ông tên Nguyễn Hữu Toàn (43 tuổi) - hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không ở Hà Nội đang tắm gần đó, lập tức bơi ra ứng cứu.

Anh Toàn nhanh chóng tiếp cận được cháu L, tuy nhiên cả hai bị sóng đánh liên tiếp, đẩy ra vùng nước sâu cách bờ khoảng 40 mét. Lúc này, ông Nguyễn Thái Quyền - cha của cháu L phát hiện sự việc, liền lao xuống biển bơi về hướng con.
“Khi tôi bơi tới nơi, cả con và anh Toàn đang đuối sức, chỉ còn bấu víu vào một mảnh phao nhỏ. Rất may, một người tắm gần đó đã ném ra chiếc phao cứu sinh chuyên dụng. Tôi liền giao con cho anh Toàn rồi bơi đi lấy phao. Khi quay lại, anh Toàn gần như kiệt sức nên tôi phải đưa phao cho anh ấy. Sau đó, tôi và con cùng bám vào chiếc phao nhỏ, cố gắng bơi vào,” ông Quyền kể lại.

Ông Phan Đức Tân (không mặc áo) - một trong 3 người lao ra kéo 2 cha con vào bờ. Ảnh: Báo Tuổi trẻ
Tình huống trở nên nguy cấp khi ông Quyền và con chỉ còn cách bờ khoảng 15m nhưng đã kiệt sức. Ngay lúc đó, ông Phan Đức Tân, cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Linh, cùng hai người đàn ông khác đang tắm biển gần đó, nhanh chóng lao ra hỗ trợ, kéo hai cha con vào bờ an toàn.

Cả cháu L và anh Toàn được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu ngay sau đó. Rất may, cả hai đã bình phục sau khoảng 30 phút.
“Nếu không có những người dũng cảm lao ra biển hôm đó, con tôi có lẽ không còn sống. Gia đình tôi vô cùng biết ơn", ông Quyền xúc động chia sẻ.
Theo Tuổi trẻ