Đời sống

Ám ảnh hiện trường nơi phát hiện thi thể, rùng mình với sự việc xảy ra đúng hai năm trước

Ngày 25/5, Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy trong khu đất trống tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 24/5, một người dân đi vào bãi đất trống trên đường Tân Phước Khánh 31 thì phát hiện mùi hôi lạ. Khi đến gần kiểm tra, người này tá hỏa phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy nặng nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể tại Bình Dương. Ảnh: Báo Người lao động

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo thun trắng, quần kaki - trùng khớp với đặc điểm nhận dạng mà người dân từng cung cấp liên quan đến một trường hợp mất tích trước đó khoảng một tuần.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.T.V.T.G. (40 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú tại phường Tân Phước Khánh). Ông G. được gia đình báo mất tích từ sáng 17/5. Nơi phát hiện thi thể cách phòng trọ của ông khoảng 2 km.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường 

Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an đã đưa thi thể về nhà xác để tiếp tục khám nghiệm tử thi, giám định pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong.

Cũng tại phường Tân Phước Khánh, vào tối 24/5/2023 - đúng hai năm trước, người dân phát hiện tứ chi người (hai tay, hai chân) bị cháy sém, được bỏ trong túi xách đỏ tại một khu đất trống khác trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là nam giới trưởng thành, cao từ 1,67m đến 1,7m, tử vong khoảng 8 - 14 ngày trước khi được phát hiện. Cơ quan công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và công an các tỉnh để truy tìm danh tính và điều tra nguyên nhân, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả.

Sự trùng hợp về thời điểm và địa điểm của hai vụ việc khiến người dân khu vực không khỏi bàng hoàng, lo lắng. Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tiếp tục điều tra và sẽ thông tin khi có diễn biến mới.