Chillies khuấy động sân khấu Gala Nhạc hội Premiere 2025 với loạt hit “gây nghiện”
Tối 20/10, Gala Nhạc hội Premiere 2025: Chivalry Quest đã chính thức diễn ra, chào đón tân sinh viên khóa 45. Sự xuất hiện của ban nhạc Chillies cùng hàng nghìn khán giả trẻ đã tạo nên một đêm bùng nổ cảm xúc tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Tiếp nối thành công của những mùa trước, Premiere 2025: Chivalry Quest một lần nữa ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự xuất hiện của nhóm nhạc Chillies. Những màn trình diễn bùng nổ của nhóm đã khiến cả hội trường hòa chung trong bầu không khí vừa sôi động, vừa chan chứa cảm xúc.

Mở đầu với “Vùng ký ức”, Chillies dẫn dắt người nghe bước vào thế giới của những hoài niệm và nỗi nhớ dịu dàng. Trong từng giai điệu da diết, ký ức tuổi trẻ như được khơi dậy, lan tỏa khắp khán phòng. Cả hội trường lặng đi vài giây, rồi vỡ òa trong những tràng pháo tay kéo dài, như lời cảm ơn gửi đến một phần thanh xuân vừa được đánh thức.

Không để cảm xúc lắng lại quá lâu, nhóm tiếp tục khuấy động không gian với loạt hit quen thuộc như “Em đừng khóc” và “Cứ chill thôi”, mang đến bầu không khí trẻ trung, phóng khoáng đúng “chất Chillies”. Hàng nghìn cánh tay giơ cao, những tiếng hát đồng thanh vang lên, tạo nên một biển âm thanh và ánh sáng rực rỡ. Bạn Đức Nam, sinh viên lớp Quan hệ công chúng K45 chia sẻ: “Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được gặp Chillies gần đến thế này. Cảm giác như từng giai điệu chạm đến tim, khiến không chỉ em mà mọi người đều phấn khích và hạnh phúc hơn bao giờ hết.”

Khép lại phần trình diễn, Chillies mang đến ca khúc “Cảm ơn và xin lỗi” như một lời tri ân đầy xúc cảm gửi tới Ban Tổ chức và toàn thể khán giả trẻ. Giọng điệu ấm áp cùng thông điệp nhân văn đã chạm sâu vào trái tim người nghe, khép lại đêm nhạc bằng dư âm ngọt ngào và sâu lắng. Như chính thông điệp mà bài hát gửi gắm, hãy dũng cảm sống thật với cảm xúc của mình và không ngừng viết tiếp hành trình tuổi trẻ.

Với phong cách biểu diễn gần gũi và năng lượng tích cực, Chillies - nhóm nhạc được xem là biểu tượng của tuổi trẻ và sự chân thành trong âm nhạc - đã khiến hội trường như sống trong từng nhịp cảm xúc. Họ không chỉ khép lại Gala Nhạc hội bằng những giai điệu đầy cảm hứng, mà còn gửi gắm tinh thần dũng cảm, nhiệt huyết và chân thành của tuổi trẻ đến từng tân sinh viên khóa 45 như một lời động viên ý nghĩa mở đầu cho hành trình mới.