Đời sống

Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Người dân thôi đòi lại tiền phúng điếu vì một lý do bất ngờ

Vụ việc một phụ nữ ở Thanh Hóa dàn dựng cái chết để trục lợi bảo hiểm gây xôn xao dư luận suốt những ngày qua. Thế nhưng mới đây bà con trong khu dân cư đã quyết định không tiếp tục yêu cầu người này trả lại tiền phúng điếu như trước đó từng nghĩ đến. 

Chia sẻ trên báo Dân Trí - Bà Lê Thị Hải, đại diện Tổ dân phố 3, phường Quang Trung (TP Thanh Hóa) cho biết, sau gần 10 ngày kể từ khi sự việc bị phát hiện, tâm lý của người dân địa phương đã dịu bớt. Trước đó, khi “người đã chết” bất ngờ xuất hiện trở lại, nhiều người bức xúc định đòi lại khoản tiền phúng điếu họ đã gửi trước đây. Tuy nhiên, sau khi được tổ trưởng tổ dân phố giải thích hoàn cảnh khó khăn, mọi người đã thống nhất bỏ ý định này. 

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng khu phố 3.

Theo lời tổ trưởng, thời điểm diễn ra đám tang giả trùng với giai đoạn dịch COVID-19, nên số người đến viếng và phúng điếu cũng không nhiều. Người dân không muốn gây thêm tổn thất cho gia đình bị cáo, nhất là khi hoàn cảnh của họ trước khi vụ việc bại lộ vốn rất khó khăn. 

“Trước đây gia đình bà Thập thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Cũng vì hoàn cảnh bức bách nên cô Thu mới làm như vậy. Nếu lúc đó có người hiểu biết can ngăn, khuyên bảo thì có lẽ mọi chuyện đã khác”, bà Hải nói.

Trước đó, người dân Tổ dân phố 3 bức xúc, kéo tới đòi tiền phúng điếu khi thấy bà Thu trở về.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) cùng mẹ ruột là Trần Thị Thập (70 tuổi), cùng trú tại phường Quang Trung, về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. 

 

Năm 2020, Thu đã mua nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của hai công ty tại Việt Nam. Biết mình đang mang bệnh hiểm nghèo, bà này cùng mẹ ruột lập kế hoạch giả chết để nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm rồi bỏ trốn. Trong kịch bản dàn dựng, Thu đã uống thuốc ngủ, làm xây xước mặt để tạo hiện trường giả và lên giường nằm “chết”. Sau đó, mẹ Thu thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm và đám tang như thật trước sự chứng kiến của họ hàng và hàng xóm. 

Sau khi hoàn tất việc khai tử tại chính quyền địa phương và báo tin “chết đột tử”, các bị can đã hoàn tất thủ tục nhận gần hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm từ các hợp đồng. Số tiền này sau đó được Thu sử dụng cho nhiều mục đích cá nhân, bao gồm đầu tư bất động sản và các lĩnh vực khác. 

Công an bắt tạm giam hai mẹ con bà  Nguyễn Thị Thu.

 

Sự việc chỉ bị lật tẩy khi Thu bất ngờ trở về địa phương giữa tháng 12/2025 để làm thủ tục xin xóa khai tử. Điều này khiến dư luận và cơ quan chức năng chú ý, qua đó khám phá ra toàn bộ âm mưu giả chết lừa bảo hiểm kéo dài suốt hơn 5 năm trước đó. 

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi của các bị can, đồng thời xử lý theo quy định pháp luật về gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, một hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu chứng minh được tổ chức, dàn dựng nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm.