Tang lễ diễn viên Thương Tín: Các con về chịu tang, người thân tiết lộ mối quan hệ giữa cố diễn viên với con trai cả
Theo thông tin từ người thân, lễ tang cố diễn viên Thương Tín được tổ chức tại quê nhà Phan Rang từ ngày 9 - 10/12. Rất đông người quen, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của nam tài tử.
Đáng chú ý, người con trai ruột và cô con gái út của nam diễn viên cũng đã trở về, lo hậu sự cho bố.
Được biết, anh Thanh Tùng là kết tinh của tình yêu giữa ông Tín cùng mối tình với một người bạn học trong trường điện ảnh còn Bùi Thanh Thảo là con chung của ông Tín với người vợ kém 32 tuổi.
Trong lúc sự nghiệp đang phất cao như “diều gặp gió”, nam diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn với bạn gái, sinh thành ra anh Thanh Tùng.
Tuy nhiên, tới năm Tùng được 5 tuổi, cả 2 quyết định ly hôn. Tùng được gửi về quê nhà nội ở Phan Rang nuôi nấng, dạy dỗ. Tới năm Tùng học lớp 9, anh được mẹ đón lên Sài Gòn sinh sống. Trong suốt khoảng thời gian con trai ở quê, Thương Tín thường lui về thăm con, gửi tiền trợ cấp tới năm con trai chuyển về sống cùng mẹ thì ngừng lại. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn thường xuyên tới đón con đi chơi cùng bạn bè của ông.
Nhạc sĩ Tô Hiếu - một người bạn, người đồng nghiệp thân thiết của cố diễn viên cho biết tuy hai bố con có nhiều sự bất đồng trong tính cách, song, mối quan hệ giữa cả 2 vẫn rất tốt đẹp và anh Tùng được mọi người nhận xét là một người con hiếu thảo.
"Hồi Thương Tín ở Sài Gòn, vợ chồng Thanh Tùng ghé qua thăm nom suốt. Cả hai không có điều kiện nhưng thường xuyên đưa bố đi khám bệnh, mua đồ ăn cho bố" - nhạc sĩ Tô Hiếu nói.
Trái ngược thái độ với bố, anh Tùng lại không mấy mặn mà trước mối quan hệ với người vợ thứ 4 của ông Thương Tín. Nhạc sĩ Tô Hiếu cho hay, ông chưa từng thấy anh Tùng cười hay nói chuyện với người này, kể cả những câu xã giao đơn giản.
Hiện gia cảnh của Tùng gặp nhiều khó khăn, con còn nhỏ, kinh tế gia đình chưa vững, cộng thêm phần tính cách 2 cha con có phần trái ngược nên dù rất muốn song anh Tùng không thể đón bố về chung sống, phụng dưỡng.
Tuy vậy, anh Tùng luôn bày tỏ sự kính trọng, tự hào về người cha trước báo chí - truyền thông. Anh khẳng định dù ông Tín chưa hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của người cha, nhưng anh vẫn luôn nể trọng cha vì đã sống tình nghĩa, ngay thẳng và cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghệ thuật.
Anh cũng thừa nhận bản thân có nhiều phần tính cách thẳng thắn, bộc trực, nóng nảy giống bố. Tuy nhiên, do có khoảng thời gian sinh sống cùng mẹ, được mẹ uốn nắn, vỗ về, anh đã học được kết cân bằng, biết cách điều tiết hành vi, cảm xúc của mình hơn.
Thanh Tùng chia sẻ, khi sống cùng mẹ, kinh tế gia đình cũng chẳng mấy dư giả, phần lớn phụ thuộc vào ông bà ngoại. Do đó, anh đã hình thành ý thức tự lập từ sớm.