Nam sinh Bách khoa Hà Nội mất tích bí ẩn sau khi rời nhà đi học, gia đình tiết lộ dấu hiệu bất thường cuối cùng
Hà Nội - Một sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện đang khiến gia đình lo lắng khắc khoải khi bặt vô âm tín suốt nhiều ngày sau khi rời nhà đi học. Sự việc được người thân báo cáo và chia sẻ rộng rãi với hy vọng sớm tìm được tin tức của em.
Trước đó, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 15/12, em Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 2005, trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) – sinh viên năm hai của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội rời nhà đi học. Tuy nhiên đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi không thấy Hùng không trở về nhà, gia đình mới bắt đầu lo lắng vì không liên lạc được.
Người thân của Hùng sau đó đã liên hệ với bạn bè, thầy cô và những mối quan hệ khác của em để tìm kiếm thông tin nhưng không nhận được bất kỳ tin tức gì về em. Đến ngày 22/12, nam sinh vẫn chưa được tìm thấy, khiến gia đình vô cùng bất an, lo lắng.
Gia đình kể Hùng là người hiền lành, sống tình cảm và luôn nỗ lực trong học tập. Khi rời nhà, em mặc áo khoác màu xám, quần trắng, dáng người gầy, cao khoảng 1,70m. Những ngày qua, người thân vẫn tiếp tục chờ đợi thông tin và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.
Anh Lê Văn Phú (anh rể của Hùng) cho biết, thời gian gần đây Hùng có dấu hiệu tâm trạng buồn bã, sống khép kín và học tập sa sút hơn trước, dù không có chuyện gì đặc biệt xảy ra trong gia đình.
“Dù gia đình không hề trách mắng hay tạo áp lực, nhưng em ấy tự cảm thấy căng thẳng vì việc học”, anh Phú chia sẻ
Gia đình mong muốn nếu có ai từng nhìn thấy Hùng hoặc có thông tin liên quan, xin liên hệ ngay để giúp đưa em trở về. Mọi thông tin xin liên hệ với chị Xuân (chị gái Hùng) theo số 0961 076 492, hoặc anh Lê Văn Phú theo số 0902 998 883.