Các cầu thủ U22 Việt Nam không giấu được cảm xúc khi chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ phía sau hậu trường.
Kết thúc hiệp một, U22 Việt Nam phải đối diện với sức ép lớn khi bị đối thủ dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, trong 45 phút tiếp theo, các “chiến binh Sao Vàng” đã thi đấu đầy quả cảm, ghi liền hai bàn thắng để quân bình tỷ số 2-2, trước khi Thanh Nhàn tỏa sáng với pha lập công quyết định trong hiệp phụ, ấn định màn lội ngược dòng ngoạn mục.
Trung vệ Phạm Lý Đức thừa nhận bản thân có phần may mắn trong bàn thắng gỡ hòa: “Tôi nghĩ mình đã gặp may ở bàn thắng gỡ hòa. Tôi cũng chưa xem lại nữa, nhưng thật sự cảm xúc rất vui. Sau hiệp 1, chúng tôi cố gắng động viên nhau vì không còn gì để mất. Chúng tôi chỉ biết rằng cứ phải chạy và chạy về phía trước thật nhiều, phải chạy hết mình vì Tổ quốc. Tôi nghĩ U22 Việt Nam xứng đáng có được chiến thắng ngày hôm nay”.
Trong suốt trận chung kết, Lý Đức cũng là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật. Phút 60, từ tình huống phạt góc, sức ép mà trung vệ này tạo ra khiến hậu vệ Thái Lan lúng túng phản lưới nhà, giúp U22 Việt Nam cân bằng tỷ số 2-2.
Chia sẻ thêm, tiền đạo Đình Bắc cho biết: “Lúc vào nghỉ giữa hiệp, anh em đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Chúng tôi bảo nhau phải điều chỉnh lại cách chơi và quyết tâm phải ghi bàn. Muốn vô địch thì bắt buộc phải ghi bàn, và thật hạnh phúc khi bản thân tôi đã làm được điều đó để góp công vào chiến thắng chung”.
Tiền đạo trẻ nhấn mạnh trách nhiệm khi khoác lên mình chiếc áo có hình quốc kỳ trên ngực. Theo Đình Bắc, trong suốt thời gian trên sân, anh không nghĩ gì khác ngoài việc di chuyển không ngừng, bung hết sức để hỗ trợ đồng đội. "Lúc đó chỉ biết 'cháy' hết mình thôi, bóng ở đâu là tôi sẽ có mặt ở đó”, anh nói.
Bên cạnh sự động viên lẫn nhau của các cầu thủ, những lời dặn dò từ HLV Kim Sang Sik cũng trở thành cú hích tinh thần quan trọng.
Lê Văn Thuận, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và để lại dấu ấn chiến thuật, chia sẻ: "Thật sự sau hiệp 1, anh em rất xuống tinh thần. Nhưng trong phòng thay đồ, HLV Kim Sang Sik dặn dò rằng bên ngoài đang có rất nhiều CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ, rồi cả những người động viên qua màn ảnh. Vì vậy chúng tôi phải cố gắng hết sức. Thật sự hôm nay quá điên rồ".
Trong khi đó, Thanh Nhàn – người ghi bàn thắng quyết định, không giấu được niềm hạnh phúc: "Chúng tôi quá hạnh phúc vì giành được chiến thắng. Xin gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ luôn đồng hành cùng chúng tôi".
Theo kế hoạch, vào chiều nay, U22 Việt Nam sẽ trở về nước, mang theo tấm Huy chương Vàng đầy tự hào.