Fan meeting Lê Dương Bảo Lâm: ‘Kiếp nạn’ ế vé thật hay chiêu bài truyền thông cao tay?
Dù đã mở bán được hơn 1 tuần, song, lượng vé fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm bán ra nhỏ giọt khiến nam diễn viên buộc phải đăng đàn kêu cứu.
Được biết, sự kiện fan meeting mang tên “Đại hội nhiều mặt một lời của Lê Dương Bảo Lâm” dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM).
Sau một tuần mở bán, nam diễn viên gốc Đồng Nai đã phải lên mạng xã hội than trời khi chỉ bán được vỏn vẹn 149 vé trên tổng số hơn 1.600 ghế. Con số này càng trở nên "chua chát" khi anh tiết lộ số lượng khách mời (người thân, đồng nghiệp) được tặng vé đã lên tới 100 người.
"1 ngày bằng đi hát 1 năm. Bán 1 ngày trả nợ 1 năm thì đúng hơn. Mấy ca sĩ chuẩn bị mở fan meeting mở to con mắt ra mà coi. 149 vé. Trong khi đó mời 100 khách mời. Kỳ này vô phòng riêng diễn 1 kèm 1 luôn".
Thế nhưng, dù đã tung ra những “con tướng” chiến nhất như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Mạc Văn Khoa, Kỳ Duyên…nhưng tình trạng bán vé của Lê Dương BẢo Lâm vẫn không mấy khả quan khiến khán giả vừa thương vừa buồn cười.
Nhiều nghệ sĩ sau đó đã phải vào giải cứu “Diễm” bằng các bài chia sẻ trên trang cá nhân, kêu gọi fan hâm mộ mua vé ủng hộ Lê Dương Bảo Lâm.
"Con Diễm bữa nó gặp tôi nó khóc hai mắt sưng vù, mình thấy thương, hỏi thăm thì nghe đâu bị vợ tác động vật lý, cái tội đi mượn tiền nguyên một xóm để làm show. Giờ nhìn thấy bán được 127 vé tội nghiệp nó quá mấy bà ơi.
Nhỏ hiền lành, cái miệng lanh lợi, cái bụng tốt lắm. Ai khó là nó giúp. Thương nó nha, chứ đang kêu bán đất ở Đồng Nai trả nợ rồi. Mỗi người 1 vé 10 phân vẹn 10 nha. Lê Dương Bảo Lâm rồi đó. Viết y chang kịch bản em gởi", Tiến Luật viết.
Điều thú vị là phản ứng của công chúng trước thông tin này không hoàn toàn là lo lắng. Do Lê Dương Bảo Lâm vốn nổi tiếng với những "tiểu phẩm" đời thường và các màn "tạo nét" hài hước nên phần lớn khán giả cho rằng việc than ế vé cũng nằm trong kịch bản truyền thông của anh.
Nhiều người còn phong cho anh danh hiệu vui là "Top 1 nghệ sĩ bán vé chậm nhất mọi thời đại".
Tuy nhiên, khi kiểm tra trên hệ thống phân phối vé Ticketbox, tình trạng ế ẩm là có thật. Ngoại trừ một số ít hạng vé VVIP (ghế Nóng Đối Chất) đã được lấp đầy, phần lớn các hạng ghế còn lại vẫn còn trống chỗ.
Câu chuyện của Lê Dương Bảo Lâm không chỉ là chuyện của riêng anh mà còn phản ánh thực tế khắc nghiệt của thị trường giải trí cuối năm 2025, khi có quá nhiều sự kiện concert, lễ hội âm nhạc, khiến túi tiền của khán giả bị phân tán.
Dù là ế thật hay chiêu trò, Lê Dương Bảo Lâm đã thành công ở một điểm: khiến cả mạng xã hội phải nhắc đến sự kiện của mình. Hiện tại, dàn "anh trai" thân thiết như HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD... cũng đã bắt đầu vào cuộc chia sẻ bài viết để "giải cứu" người anh, hứa hẹn tình hình bán vé có thể khả quan hơn trong những ngày tới.