Diễn biến mới vụ tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Nạn nhân bàng hoàng kể lại phút sinh tử
Sáng 9/12, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Cú va chạm mạnh khiến 13 người trên xe thương vong nặng nề, trong đó có cả cô dâu và chú rể. Không khí vui tươi của đoàn người vừa dự lễ cưới bỗng chốc hóa thành tang thương.
Ông Nguyễn Văn Hạnh (55 tuổi, quê Ninh Bình), bác của chú rể, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe gặp nạn. Ông kể, lúc đó đang ngủ say vì mệt thì bất ngờ nghe một tiếng “ầm” cực lớn. Choàng tỉnh dậy, trước mắt ông là cảnh tượng hỗn loạn: kính xe vỡ nát, nhiều người thân nằm bất động.
Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Hạnh đang ngồi ở hàng ghế cuối xe cưới và bị thương nặng: chấn thương lách, gãy xương sườn. Dù đau đớn, ông vẫn cố gắng trèo qua phần kính vỡ để thoát ra ngoài và kêu cứu.
Ông cho biết vợ ông cũng có mặt trên xe, nhưng trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, ông không biết tình trạng của vợ mình ra sao.
“Sau tiếng động lớn, tôi trèo qua phần kính vỡ để ra ngoài kêu cứu. Nhìn lại phía sau, tôi thấy nhiều người bất động, trong đó có cả vợ mình. Lúc đó, tôi rất hoảng loạn”, ông nghẹn giọng.
Chia sẻ với báo chí, anh Nguyễn Văn Ninh (29 tuổi, quê Ninh Bình) bàng hoàng khi nhớ lại giây phút sinh tử.
Anh cho biết trên xe lúc đó có 12 người, gồm 2 tài xế. Đoàn xe vừa dự đám cưới tại xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) và đang trên đường trở về quê cũ Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).
Trong lúc hoảng loạn, anh chỉ kịp ôm con gái nhỏ chạy ra ngoài.
"Lúc đó, mọi người đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng va chạm rất lớn. Tôi choàng tỉnh, thấy kính xe vỡ và nhiều người hoảng loạn kêu cứu. Tôi chỉ kịp bế con gái chạy ra ngoài. Hai cha con may mắn chỉ bị xây xát nhẹ”, anh Ninh kể.
Bên cạnh là cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi) cũng vẫn chưa nguôi cảm giác sợ hãi. Đông cho biết đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, chiếc xe tối sầm lại. Cô không kịp nhận thức gì ngoài những tiếng la hét thất thanh xung quanh.
Được biết, Đông và chồng là anh Hoàng Văn Trung vừa tổ chức lễ cưới tại Lâm Đồng hai ngày trước, đang trên đường trở về Ninh Bình. Khi tai nạn xảy ra, hai vợ chồng đang ngồi ở hàng ghế giữa. Anh Trung cho biết do đang ngủ nên không biết điều gì xảy ra, chỉ đến khi tỉnh lại mới thấy mọi thứ đổ nát, bản thân cũng bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h12 sáng 9/12, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 29B-081.XX đã tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo biển số 15C-360.XX đang chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến phần đầu xe khách biến dạng hoàn toàn.
Tài xế điều khiển xe khách là anh Phạm Văn Kiều (39 tuổi), được cho là anh họ chú rể. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, cùng với việc nhiều hành khách không thắt dây an toàn.
Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe tử vong tại chỗ, nhiều nạn nhân phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật.