Sau vụ cây xanh gãy nhánh trong mưa lớn khiến chồng tử vong, người vợ 57 tuổi đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy với nhiều tổn thương.
Chiều 19/9, Bệnh viện Chợ Rẫy đưa ra thông tin cập nhật về quá trình cứu chữa bệnh nhân Dương Thị T. (57 tuổi, quê Ninh Bình). Bà T. là nạn nhân may mắn sống sót trong vụ nhánh cây xanh gãy đổ đè trúng hai vợ chồng.
Trước đó, tiếp nhận cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện An Bình, bệnh nhân được người nhà đề nghị chuyển tuyến. Đến khoảng 23h40 ngày 18/9, nạn nhân nhập viện Chợ Rẫy với hàng loạt đa chấn thương nghiêm trọng: biến dạng cẳng chân và cổ tay bên phải, vùng cột sống ngực cùng mạn sườn phải ấn đau, cơ thể sưng nề.
Sau khi tiến hành tầm soát chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bà T. gãy 4 xương sườn bên phải, gãy lún thân sống T6, tụ ít máu dọc liềm brain/não, xẹp một phần thùy dưới cả hai bên phổi. Ngoài ra, tổn thương còn ghi nhận tại chân phải gồm gãy kín 1/3 dưới xương mác và gãy chỏm đốt gần ngón 3.
Các y bác sĩ đã thực hiện bó nẹp bột cố định vùng cẳng bàn chân phải cho bệnh nhân. Sau khi hoàn tất xử trí ban đầu, nạn nhân được chuyển sang theo dõi chuyên sâu tại khoa Chấn thương sọ não.
BSCKII Lê Đoàn Khắc Duy, Phó trưởng khoa Chấn thương sọ não, cho biết, ê-kíp điều trị đã tiến hành "khám lâm sàng, chụp CT scan sọ não, lồng ngực, cột sống ngực, cột sống thắt lưng và làm các xét nghiệm cơ bản cho bệnh nhân".
Đồng thời, sự phối hợp liên khoa giữa Ngoại thần kinh, Ngoại lồng ngực... đã được triển khai nhằm hội chẩn, thống nhất phương án chữa trị tối ưu nhất. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã bước đầu ổn định các chỉ số sinh hiệu, tiếp xúc tốt, tỉnh táo và tiếp tục nhận chăm sóc tích cực.
Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/9 trong lúc thời tiết mưa tầm tã. Thời điểm này, ông Lê Văn D. (57 tuổi) điều khiển xe máy chở bà T. lưu thông qua khu vực đường An Dương Vương, phường Chợ Quán thì bất ngờ bị nhánh cây ven đường gãy rơi, va trúng xe buýt và xe máy.
Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07, Công an TPHCM) cùng Công an phường Chợ Quán lập tức có mặt ứng cứu, đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, ông D. đã qua đời. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng đến thăm hỏi, đồng thời thu dọn hiện trường để giải tỏa giao thông.


