Cầu thủ Argentina lao vào ẩu đả sau chung kết World Cup, riêng Messi có hành động khiến CĐV nghẹn lòng
Chung kết World Cup 2026 khép lại bằng những hình ảnh gây tranh cãi khi nhiều cầu thủ Argentina lao vào xô xát với đối thủ. Leandro Paredes bị truất quyền thi đấu vì hành vi bóp cổ cầu thủ Tây Ban Nha.
Không chỉ căng thẳng trong suốt 90 phút thi đấu, trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina trên sân New York New Jersey (Mỹ) còn bùng phát những diễn biến hỗn loạn sau tiếng còi mãn cuộc. Một số cầu thủ Argentina đã có hành vi xô xát với đối phương, tạo nên hình ảnh gây nhiều tranh cãi.
Trước đó, trận đấu đã xuất hiện nhiều pha va chạm quyết liệt giữa hai đội. Argentina phải chơi thiếu người khi tiền vệ Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ. Không khí căng thẳng kéo dài đến sau trận, khi các cầu thủ đội bóng xứ Tango không giữ được bình tĩnh.
Theo những hình ảnh được ghi lại, hậu vệ Nahuel Molina dường như có pha đấm vào vùng bụng một cầu thủ Tây Ban Nha. Trong khi đó, Leandro Paredes trở thành tâm điểm bởi liên tiếp có những hành động quá khích. Tiền vệ thuộc biên chế Boca Juniors bị phát hiện bóp cổ trung vệ Eric Garcia.
Chưa dừng lại ở đó, Paredes còn vật Gavi ngã xuống sân rồi đưa tay vào mặt tiền vệ của Tây Ban Nha. Sau chuỗi hành động này, trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho cầu thủ Argentina, dù trận đấu khi đó đã kết thúc.
Truyền thông quốc tế, điển hình là tờ Yahoo, lập tức lên án gay gắt hành vi thiếu văn minh này. Tờ báo nhận định các tuyển thủ Argentina đã quá cay cú nên mới để lại hình ảnh xấu xí đến vậy.
Chứng kiến sự việc trên đài ITV, cựu hậu vệ Gary Neville nhấn mạnh: “Đó là nỗi hổ thẹn. Tôi rất thích tinh thần thi đấu máu lửa của đội tuyển Argentina. Họ đã chiến đấu hết mình ở giải đấu này. Messi đã gánh vác trách nhiệm tốt. Tuy nhiên, hành động của họ sau trận đấu với Tây Ban Nha rất đáng xấu hổ”.
Đồng quan điểm, chuyên gia Alan Shearer phân tích gay gắt trên sóng đài BBC: “Paredes đã tung ra hai hoặc ba cú đấm mạnh vào mặt đối thủ. Thậm chí, anh ta còn cố gắng nhắm vào mặt đối thủ như hành động triệt hạ. Bóng đá không có chỗ cho những hành động như thế. Tôi hiểu các cầu thủ Argentina đau đớn thế nào sau thất bại ở trận chung kết nhưng cách họ phản ứng thật tồi tệ”.
Giữa kịch bản bạo lực ấy, siêu sao Lionel Messi được nhìn thấy đã bật khóc nức nở. Đây nhiều khả năng là giải đấu thế giới cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của El Pulga. Dù rất được kỳ vọng, người đội trưởng này đã không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.
Cú sốc thất bại của số 10 càng thêm cay đắng khi các danh hiệu cá nhân lớn đều tuột mất. Dù sở hữu phong độ ấn tượng với 8 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo, Messi vẫn lỡ hẹn với vinh quang. Danh hiệu Vua phá lưới chính thức thuộc về Kylian Mbappe, trong khi Rodri đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026.