Chuyện ít người biết về bức ảnh Messi tắm cho Lamine Yamal gây bão trước chung kết World Cup 2026
Trước màn so tài giữa Argentina và Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, loạt ảnh Lionel Messi bế em bé Lamine Yamal bất ngờ lan truyền mạnh, biến cuộc tái ngộ của hai thế hệ thành tâm điểm chú ý.
Argentina đã giành quyền vào chung kết World Cup 2026 và sẽ đối đầu Tây Ban Nha trong trận tranh ngôi vô địch. Điều này đồng nghĩa Lionel Messi chuẩn bị có cuộc chạm trán được người hâm mộ chờ đợi với tài năng trẻ Lamine Yamal trên sân đấu tại New Jersey. Đây sẽ là lần đầu Messi và Yamal đối đầu trong một trận đấu chính thức giữa hai ngôi sao thuộc hai thế hệ bóng đá.
Ít ai biết rằng, gần hai thập kỷ trước, Messi từng bế trên tay đối thủ tương lai của mình. Bức ảnh chụp khi Yamal mới chỉ là một em bé sơ sinh, còn Messi mới bước sang tuổi 20. Loạt khoảnh khắc này từng gây sốt mạng xã hội cách đây 2 năm, thời điểm Yamal tỏa sáng rực rỡ tại EURO 2024.
Trong các bức ảnh, siêu sao người Argentina đang dịu dàng tắm cho em bé Yamal. Ông Mounir Nasraoui, cha của thần đồng Tây Ban Nha, từng chia sẻ khoảnh khắc này lên mạng xã hội Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái đầy ấn tượng: "Khởi đầu của hai huyền thoại". Sự trùng hợp kỳ lạ này khiến người hâm mộ vô cùng kinh ngạc.
Bức ảnh lịch sử do Joan Monfort, một nhiếp ảnh gia tự do, bấm máy. Ông thực hiện dự án chụp ảnh các cầu thủ Barcelona bên trẻ nhỏ để làm bộ lịch từ thiện. Chương trình ý nghĩa này do cơ quan UNICEF phối hợp cùng tờ nhật báo thể thao Tây Ban Nha Diario Sport đồng tổ chức.
Nhiếp ảnh gia Joan Monfort nhớ lại sự kiện đặc biệt năm xưa: "Chúng tôi thực hiện bộ lịch với sự hỗ trợ của UNICEF. Khi đó, UNICEF tổ chức bốc thăm tại khu Roca Fonda, thành phố Mataro - nơi gia đình Lamine Yamal sinh sống". May mắn đã gọi tên gia đình cậu bé khi trúng giải thưởng chụp hình.
Mùa thu năm 2007, bà Sheila Ebana đưa con trai nhỏ Lamine Yamal đến phòng thay đồ của sân Camp Nou. Tại đây, gia đình cậu bé có cơ hội gặp gỡ và chụp ảnh cùng Messi. Không ai ngờ khoảnh khắc bộc phát ấy lại là sự chuyển giao thế hệ kỳ diệu của bóng đá thế giới sau này.
Buổi chụp hình diễn ra trong không khí khá ngượng ngùng bởi tính cách của siêu sao Argentina. Nhiếp ảnh gia Monfort chia sẻ: "Lamine Yamal gặp Messi. Đó là sự sắp đặt của số phận. Messi vốn ít nói và ngại giao tiếp". Messi thậm chí lúng túng không biết bế đứa trẻ sơ sinh thế nào khi thấy chiếc bồn tắm nhựa.
Dù khởi đầu bối rối, cuộc gặp gỡ lịch sử đã giúp Yamal sớm tiếp xúc với một tượng đài bóng đá thế giới. Tài năng trẻ sau đó phát triển vượt bậc trong màu áo Barcelona. Đến nay, ở tuổi 19, anh đã sở hữu 3 danh hiệu La Liga và chức vô địch EURO 2024 danh giá cùng đội tuyển xứ bò tót.
Hiện tại, người hâm mộ Barcelona kỳ vọng Yamal sẽ tiếp bước con đường huyền thoại của người đàn anh. Dù vậy, hành trình tiệm cận đẳng cấp của chủ nhân 8 Quả bóng vàng vẫn còn rất dài. Trận tranh cúp vàng World Cup 2026 sắp tới chính là cơ hội lớn nhất để Yamal khẳng định vị thế của bản thân.