Đời sống

Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng

Gặp cháu ngoại 10 tuổi lang thang trên đường với cơ thể chằng chịt vết bầm tím nghiêm trọng, người bà lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu và khẩn cấp trình báo công an để làm rõ hành vi nghi bạo hành của người cha.

Mạng xã hội đang lan truyền rầm rộ thông tin về một bé trai 10 tuổi tại Nghệ An mang đầy thương tích trên cơ thể, nghi bị bạo hành gia đình. Nạn nhân là cháu N.T.U. (10 tuổi, ngụ xã Quỳnh Anh). Sự việc chỉ được phát hiện khi người thân vô tình gặp cháu.

Theo thông tin từ bà B.T.L. (50 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, bà ngoại của U.), bố mẹ cháu kết hôn năm 2015 và ly hôn vào năm 2018. Sau khi ly hôn, người mẹ là chị T.T.T.A. (28 tuổi) chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con.

Đến năm 2025, tòa án thay đổi quyết định, giao quyền nuôi con cho người cha là anh Đ. Do chị A. đi lao động tại nước ngoài, cháu U. chuyển về sinh sống cùng cha ruột và mẹ kế từ thời điểm này.

bao-hanh-tre-em
Trên người cháu U. có nhiều vết bầm tím. Ảnh: T.A

Ngày 8/6, bà L. đi thăm cháu và tình cờ bắt gặp U. ngoài đường. Nghe cháu kêu đau, bà kiểm tra và bàng hoàng thấy khắp người U. chi chít vết bầm tím. Khi bà gặng hỏi, đứa trẻ cho biết chính cha ruột là người gây ra các vết thương này.

Bà L. kể: “Cháu U. thường xuyên đi lang thang, xin ăn nhà hàng xóm”.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, bà L. đã đưa cháu đến bệnh viện để điều trị. Đồng thời, gia đình trình báo vụ việc tới chính quyền địa phương và cơ quan công an để được xem xét, giải quyết.

Chiều cùng ngày, Công an xã đã làm việc với bà L. và cháu U. nhằm ghi nhận thông tin liên quan đến vụ việc.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Anh xác nhận địa phương đã tiếp nhận trình báo từ gia đình. Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền đã giao lực lượng công an xã tiến hành xác minh và làm rõ các nội dung liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, xác minh theo quy định.