Đời sống

Iran tuyên bố bắn hạ loạt máy bay Mỹ, bác bỏ thông tin từ Nhà Trắng

Vụ mất tích phi công F-15 đẩy quan hệ Mỹ - Iran vào nấc thang căng thẳng mới. Trong khi Tehran khẳng định đã bắn hạ dàn khí tài hiện diện trái phép, phía Washington lại tuyên bố thực hiện thành công chiến dịch giải cứu nghẹt thở mà không có thương vong.

Theo IRGC, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vừa đưa ra thông báo gây sốc về việc bắn rơi máy bay Mỹ tại khu vực Isfahan. Theo hãng tin Fars, các phương tiện này bị tấn công khi đang tham gia tìm kiếm sĩ quan mất tích ở phía Nam nước này.

Đơn vị biệt kích cảnh sát Faraj Rangers được xác định là lực lượng trực tiếp khai hỏa. Phía Iran cáo buộc chiếc C-130 bị bắn hạ trong bối cảnh đang “tiếp nhiên liệu cho đồng đội trên lãnh thổ Iran”. Đây là hành vi xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng theo quan điểm của Tehran.

Đại diện Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya xác nhận quy mô tổn thất của đối phương gồm một vận tải cơ C-130 và hai trực thăng Black Hawk. Thông tin này lập tức gây áp lực lớn lên các báo cáo quân sự từ phía Mỹ về chiến dịch thực địa.

iran-ban-ha-may-bay-my
(Ảnh: Reuters)

Trái ngược với tuyên bố của Iran, tờ New York Times dẫn nguồn tin cho biết hai máy bay vận tải Mỹ thực chất bị tiêu hủy chủ động. Quân đội Mỹ đã phá hủy khí tài ngay trên mặt đất nhằm mục tiêu tối thượng là “ngăn chặn thiết bị nhạy cảm rơi vào tay Iran”.

Hãng tin Fars đã công bố hình ảnh khói đen bao trùm một cánh đồng lên mạng xã hội Telegram để minh chứng cho cuộc tấn công. Kèm theo đó là dòng chú thích đanh thép: “Đây là nỗ lực tuyệt vọng của Tổng thống Trump nhằm che đậy một thất bại lớn”.

Ở chiều hướng ngược lại, Tổng thống Donald Trump khẳng định sĩ quan mất tích sau vụ F-15 bị bắn hạ đã được giải cứu an toàn. Ông cho biết quân đội đã theo dõi vị trí người này “24 giờ/ngày” và chuẩn bị một kế hoạch cực kỳ chi tiết.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh quy mô chiến dịch: “Quân đội Mỹ đã điều hàng chục máy bay, được trang bị những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, để giải cứu anh ấy”. Ông Trump xác nhận tình trạng của phi công: “Anh ấy bị thương, nhưng sẽ ổn thôi”.

Tổng thống Mỹ ca ngợi tính hiệu quả của quân đội khi không có thêm tổn thất nhân mạng. Ông tuyên bố: “Việc chúng ta có thể thực hiện thành công chiến dịch này mà không một người Mỹ nào thiệt mạng hay bị thương, một lần nữa chứng minh rằng chúng ta đã đạt được ưu thế và sự thống trị tuyệt đối trên không phận Iran”.