Đời sống

Xót xa lá thư ‘lỡ dại’ của người mẹ là học sinh cấp 3 bỏ rơi bé trai đỏ hỏn trước cổng nhà dân

Một trẻ sơ sinh vừa được tìm thấy trong làn nhựa trước cổng nhà dân tại Gia Lai. Mảnh giấy đẫm nước mắt ký tên một nữ sinh cấp 3 với lời khẩn cầu ‘nuôi giúp’ vì sợ gia đình biết chuyện đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Theo báo Dân trí, sáng 4/3, UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai xác nhận đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để chăm sóc, bảo vệ một bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Sự việc được phát hiện bởi bà Nguyễn Thị Sóng (trú thôn Ia Sâm, xã Ia Hrú). Khi ra cổng nhà, bà Sóng bất ngờ thấy một chiếc làn nhựa, bên trong là bé trai đang nằm.

Đáng chú ý, đi kèm cháu bé là mảnh giấy viết tay đầy trăn trở: “Cháu là học sinh cấp 3, do lỡ dại nên đã có thai và sinh ra em bé. Cháu không muốn gia đình biết và cũng không muốn nghỉ học nên nhờ mọi người nuôi giúp”.

be-trai-bi-bo-roi
Cháu bé được đặt nằm trong làn nhựa để trước cổng nhà người dân (Ảnh: UBND xã Ia Hrú).

Thông tin từ lá thư cho biết em bé chào đời vào ngày 16/1. Ngay sau khi phát hiện, gia đình bà Sóng đã lập tức trình báo chính quyền địa phương và đưa bé đến Trạm Y tế xã để kiểm tra y tế.

Kết quả thăm khám bước đầu cho thấy bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không có dị tật bẩm sinh và nặng gần 5kg. Hiện tại, sức khỏe của bé ổn định và đang được chăm sóc tốt.

Đại diện UBND xã Ia Hrú thông tin, địa phương đã tạm thời bàn giao cháu bé cho gia đình bà Sóng nuôi dưỡng trong thời gian tìm kiếm người thân. Thông báo tìm cha mẹ đẻ đã được phát đi rộng rãi.

Trường hợp hết thời hạn quy định mà không có thân nhân đến nhận, chính quyền sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý. Bé có thể được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hoặc giải quyết cho nhận con nuôi.