Trong lúc vệ sinh cá nhân sáng sớm, một người dân bàng hoàng phát hiện thi thể cụ ông tóc bạc, không mặc áo đang trôi dạt vào bờ sông Ngọc. Lực lượng chức năng TP.HCM đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để làm rõ danh tính và nguyên nhân tử vong.
Theo báo Dân trí, sáng ngày 26/2, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Đông Hòa tiến hành khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc một cụ ông tử vong dưới nước. Nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Ngọc, một nhánh rẽ thuộc hệ thống sông Đồng Nai.
Sự việc được phát hiện vào khoảng 6h cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, một người dân sinh sống sát bờ sông khi ra đánh răng đã hoảng hốt nhìn thấy thi thể dạt vào bờ. Ngay lập tức, thông tin được trình báo tới cơ quan chức năng địa phương.
Lực lượng công an đã có mặt để lập hồ sơ, ghi nhận lời khai từ các nhân chứng liên quan. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại chỗ, thi thể được đưa về nhà xác nhằm phục vụ công tác khám nghiệm tử thi, xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết.
Đặc điểm nhận dạng cho thấy nạn nhân là nam giới, độ tuổi khoảng 70, tóc bạc và có râu. Thời điểm được tìm thấy, cụ ông không mặc áo, chỉ mặc quần ngắn. Đáng chú ý, trên người nạn nhân có đeo một chiếc chìa khóa ở trước bụng.
Dựa trên các dấu hiệu ban đầu, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian chưa quá 24 giờ. Hiện tại, danh tính của cụ ông vẫn chưa được xác định rõ ràng do không có giấy tờ tùy thân đi kèm.
Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ. Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ đang triển khai các biện pháp xác minh thân nhân để sớm làm sáng tỏ cái chết bất thường này.