Ukraine dội ‘mưa drone’ thiêu rụi loạt nhà máy lọc dầu: Nga tung đòn đáp trả gây ngỡ ngàng!
Trong bối cảnh giá dầu thế giới leo thang, Ukraine vừa tung đòn tập kích chiến lược bằng drone tầm xa vào loạt mắt xích năng lượng then chốt của Nga. Các cảng biển và nhà máy lọc dầu lớn đồng loạt bốc cháy, buộc Moscow phải tính đến phương án khẩn cấp để bảo vệ thị trường nội địa.
Theo ghi nhận từ CNN, quân đội Ukraine đã thực hiện thành công 10 chiến dịch tấn công diện rộng nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu của Nga chỉ trong tháng 3-2026. Kiev đang tận dụng các dòng drone tầm xa hiện đại nhằm triệt hạ nguồn tài chính quan trọng nhất của đối phương.
Ngày 28-3, một nhà máy lọc dầu lớn tại Yaroslavl, nằm ở phía Đông Bắc Moscow, đã hứng chịu đòn không kích gây hỏa hoạn nghiêm trọng. Cùng thời điểm, cảng Ust-Luga trên biển Baltic cũng trở thành mục tiêu của hai đợt tấn công dồn dập, gây thiệt hại nặng nề cho năng lực xuất khẩu.
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận các đợt tập kích đã phá hủy tới 60% hạ tầng tại cảng Ust-Luga. Ngoài ra, cảng Primorsk - điểm cuối của hệ thống đường ống dẫn dầu Baltic và nhà máy Saratov chuyên sản xuất hơn 20 loại chế phẩm xăng dầu cũng ghi nhận các vụ nổ do drone.
Hãng tin Tass cho biết, trước tình trạng nhiều nhà máy phải "bảo trì đột xuất" do trúng hỏa lực, Chính phủ Nga đang xem xét tái lập lệnh cấm xuất khẩu xăng từ ngày 1-4. Các tập đoàn dầu khí được yêu cầu ưu tiên tối đa nguồn cung cho thị trường trong nước.
Dù doanh thu dầu mỏ của Nga ước tính tăng gấp đôi trong tháng qua, ông Zelensky vẫn chỉ trích việc Bộ Tài chính Mỹ tạm dừng một số lệnh trừng phạt để hạ nhiệt thị trường toàn cầu. Ông cho rằng điều này giúp Điện Kremlin có thêm kinh phí cho các hoạt động quân sự.
Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định các đợt tập kích vào lãnh thổ Nga là hành động đáp trả tương xứng. “Nga phải ngừng oanh tạc hạ tầng điện lực Ukraine. Khi đó, chúng tôi sẽ ngừng đáp trả vào hệ thống năng lượng trên lãnh thổ Nga” - ông Zelensky tuyên bố.