TPHCM: Nghẹt thở vây bắt kẻ cầm dao rượt 3 mẹ con, cướp xe máy rồi lẩn trốn vào nơi không ai ngờ tới
Đối tượng Phạm Phước Hòa sau khi tháo chạy vào nhà dân, dùng dao đe dọa tấn công 3 mẹ con để cướp phương tiện đã bị lực lượng chức năng TPHCM tóm gọn khi đang lẩn trốn tại một ngôi chùa. Sự việc diễn ra đầy kịch tính với màn truy đuổi gắt gao.
Theo báo Dân trí, ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phạm Phước Hòa (20 tuổi, quê Vĩnh Long) để làm rõ hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại nhà dân sau khi bị cảnh sát giao thông truy đuổi.
Sự việc xảy ra vào tối 24/2, khi Hòa bị Công an xã Tân Nhựt và Trạm CSGT Tân Túc chặn dừng do chạy xe vào đường cao tốc. Đối tượng lập tức bỏ xe, chạy bộ rồi nhảy xuống đường song hành nhằm thoát thân.
Trong quá trình bị truy xét, Hòa xâm nhập vào nhà bà T.N.H (sinh năm 1980). Tại đây, nghi phạm dùng dao rượt đuổi bà H. cùng hai con nhỏ, trực tiếp cướp đi chiếc xe máy đang dựng trong nhà để tiếp tục hành trình trốn chạy.
Trên đường tẩu thoát, do hoảng sợ khi bất ngờ gặp một thanh niên đi bộ, Hòa tự ngã xe xuống ruộng. Ngay sau đó, đối tượng bỏ lại phương tiện, lẩn khuất vào rừng cây nhằm xóa dấu vết trước sự truy lùng của cảnh sát.
Dù đối tượng rất manh động và luôn thủ sẵn hung khí, Phòng Cảnh sát hình sự cùng Công an xã Tân Nhựt đã phối hợp nhịp nhàng. Lực lượng chức năng vây ráp và bắt giữ thành công nghi phạm khi anh ta đang trốn tại sảnh sau chùa Thạnh Phước.
Tại cơ quan điều tra, Hòa thừa nhận trước đó đã thực hiện hành vi trộm xe máy tại ấp Cây Cam, xã Phú Giáo. Nhằm ghi nhận chiến công, UBND xã Tân Nhựt đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an xã và 20 cá nhân xuất sắc.