Đời sống

Nhân chứng kể lại giây phút sinh tử vụ ngạt khí hầm tàu khiến 3 thuyền viên tử nạn ở Khánh Hòa

Liên quan vụ việc chấn động trên tàu Trường Nguyên 18 tại vùng biển Khánh Hòa, những người may mắn sống sót đã hé lộ khoảnh khắc kinh hoàng dưới hầm tàu. Chỉ trong tích tắc, nỗ lực ứng cứu đồng nghiệp đã biến thành thảm kịch khiến 3 thuyền viên tử vong thương tâm.

Theo báo Dân trí, ngày 17/3, Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ rốt ráo điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Sự việc xảy ra trên tàu hàng Trường Nguyên 18 khi đang neo đậu tại vùng biển ngoài cảng Cà Ná, khiến 5 người gặp nạn, trong đó có 3 nạn nhân tử vong.

Theo lời kể của anh Thái Văn Thịnh (25 tuổi, quê Nghệ An) – một trong hai người sống sót, sự cố bắt đầu vào khoảng 18h ngày 16/3. Sau bữa tối, anh Thịnh cùng máy phó T.Đ.T (45 tuổi) xuống khu vực hầm tàu để hỗ trợ bơm nước ra ngoài. Thời điểm đó, tàu đang chờ lịch bốc sỏi với 11 thuyền viên trên boong.

Khi ông T. xuống hầm, anh Thịnh đứng phía trên sàn để hỗ trợ. Tuy nhiên, sau 15 phút không thấy máy phó trở lên, anh Thịnh dùng đèn rọi xuống thì phát hiện dấu hiệu bất thường. Thấy đôi dép của ông T. nổi trên mặt nước, anh lập tức lao xuống hầm để tìm kiếm đồng nghiệp.

ngat-khi-tau-hang
Công tác cứu nạn trên tàu Trường Nguyên 18 (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với tử thần, anh Thịnh bàng hoàng: “Tôi nhảy xuống hầm thấy chú T. nằm sấp, nổi trên mặt nước. Tôi kẹp chú T. để kéo lên, nhưng vừa kéo thì cảm thấy lả đi rồi ngất lịm, không biết gì nữa”. Phản ứng liên tiếp xảy ra khi các thuyền viên khác tiếp tục xuống hầm ứng cứu.

Thuyền trưởng Bùi Văn Quý (48 tuổi, quê Hải Phòng) cho biết khi thấy hai người trước đó không trở lại, ông cùng hai thuyền viên khác đã lao xuống hầm. Nhóm cứu hộ đưa được nạn nhân lên sàn nhưng chính ông Quý và một người khác cũng rơi vào tình trạng ngất lịm ngay tại chỗ.

Nạn nhân L.V.Đ (47 tuổi, quê Nghệ An) là người trực tiếp xuống hầm để đẩy các đồng nghiệp lên cho phía trên kéo. Tuy nhiên, ông Đ. cũng bị ngất, sau đó chìm xuống nước và mắc kẹt bên dưới hầm tàu. Thảm kịch khép lại với con số 3 người tử vong và 2 người bị thương.

thuyen-truong-tau
Ông Bùi Văn Quý, thuyền trưởng tàu Trường Nguyên 18, kể lại sự việc (Ảnh: Anh Thành).

Đưa ra nhận định về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng, thuyền trưởng Bùi Văn Quý chia sẻ: “Tôi nghĩ trong hầm thiếu oxy nên chúng tôi bị ngạt”. Đây cũng là phán đoán ban đầu của các nhân chứng khi chứng kiến các nạn nhân đồng loạt rơi vào trạng thái mất ý thức.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết, hai bệnh nhân Quý và Thịnh nhập viện trong tình trạng ngạt khí dẫn đến hôn mê. Sau khi được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của cả hai đã dần hồi phục và đi vào trạng thái ổn định.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã phải triển khai thiết bị bảo hộ chuyên dụng để tiếp cận hiện trường do hầm tàu ngập nước và thiếu oxy trầm trọng. Đến sáng 17/3, thi thể cuối cùng của ông Đ. mới được đưa ra khỏi két nước dưới khoang đáy tàu.