Lời khai khó tin của nhóm cướp nhí thực hiện liên tiếp 3 vụ án trong một đêm ở Tây Ninh
Lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá thành công băng cướp manh động, thực hiện liên tiếp 3 vụ tấn công bằng hung khí chỉ trong một đêm. Những lời khai đầy lạnh lùng của nhóm đối tượng trẻ tuổi về hành vi chặn đường, đâm nạn nhân đang gây rúng động dư luận.
Theo báo Người Lao Động, ngày 17/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Đại Nghiệp, Huỳnh Ngô Anh Tài (cùng sinh năm 2008), Đoàn Nhật Duy (2005) và Lưu Tuấn Linh (2006). Nhóm này bị điều tra về tội "cướp tài sản".
Liên quan đến vụ án, hai đối tượng khác cũng bị khởi tố về hành vi "che giấu tội phạm" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đây là kết quả sau quá trình truy xét gắt gao của lực lượng công an từ Tây Ninh đến Cà Mau.
Sự việc bắt đầu vào đêm 4/3 khi cơ quan công an nhận dồn dập tin báo về các vụ cướp bằng dao. Các địa điểm xảy ra gồm xã Bình Minh, xã Phước Chỉ và khu vực hồ Dầu Tiếng. Nhóm tội phạm hoạt động hết sức liều lĩnh, gây hoang mang cho người dân địa phương.
Tại hồ Dầu Tiếng, hai thiếu niên 14 tuổi đang ngồi chơi thì bị 4 đối tượng đi 2 xe máy áp sát. Nhóm này dùng dao kề cổ nạn nhân để uy hiếp. Sau khi gây áp lực tâm lý, chúng cướp đi tiền mặt cùng 2 chiếc điện thoại di động.
Cùng thời điểm đó, tại phường Bình Minh, chị V.T.K.T (SN 1989) bị nhóm này tiếp cận và dùng hung khí đe dọa. Một đối tượng đã cầm dao đâm thẳng về phía chị T. Quá hoảng loạn, nạn nhân phải bỏ lại xe máy, nhảy xuống ruộng để bảo toàn tính mạng.
Chưa dừng lại, tại xã Phước Chỉ, vợ chồng chị V.T.T.L (SN 1996) đang di chuyển thì bị chặn đầu khóa đuôi. Một kẻ trong nhóm dùng dao đâm vào ngực chồng chị L. gây xây xát. Trước sự hung hãn này, hai vợ chồng phải tháo chạy, bỏ lại giỏ xách chứa tài sản.
Theo lời kể từ các nạn nhân, nhóm cướp luôn bịt mặt kín, mặc áo khoác để che giấu nhân dạng. Trong quá trình gây án, chúng liên tục gào thét và uy hiếp bằng câu nói: "Tao đâm chết mày". Hệ thống camera tại hiện trường mờ nhòe khiến việc nhận diện gặp nhiều khó khăn.
Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để truy vết. Sau nhiều ngày rà soát, lực lượng chức năng đã bắt gọn 4 đối tượng chính và 2 người liên quan khi chúng đang lẩn trốn tại Cà Mau.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội do thiếu tiền tiêu xài. Nhóm này lên kế hoạch chi tiết, nhắm vào "con mồi" là phụ nữ hoặc người đi đường vắng vẻ lúc đêm khuya để dễ dàng khống chế và cướp đoạt tài sản.
Thủ đoạn của chúng là phân công người cầm dao đe dọa, số còn lại điều khiển xe áp sát chặn mọi lối thoát. Trước khi đi cướp vào tối 4/3, nhóm này đã nhậu nhẹt, bẻ trộm biển số xe của người dân để gắn vào phương tiện gây án nhằm đánh lạc hướng.
Sau khi thực hiện trót lọt 3 vụ cướp, nhóm này vứt biển số trộm, lắp lại biển số thật để tẩu thoát về Cà Mau. Toàn bộ tài sản cướp được chúng bán cho Lê Trọng Tài (SN 2007). Trinh Hoàng Nhanh (SN 2005) dù biết rõ sự việc nhưng không báo công an mà còn giúp che giấu.
Cơ quan công an nhận định, hành vi của nhóm này cực kỳ liều lĩnh, trực tiếp đe dọa tính mạng người dân và khách du lịch tại khu vực Núi Bà Đen. Hiện tại, vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.