Lời khai của ‘đạo chích’ liều lĩnh trộm cắp xe tải 2,9 tấn, đã rõ nguồn cơn vi phạm
Cơn túng quẫn tài chính sau Tết đã đẩy một thanh niên vào con đường tội lỗi. Bằng màn phối hợp chốt chặn quyết liệt giữa CSGT và người dân, đối tượng trộm xe tải trị giá 350 triệu đồng đã bị khống chế ngay trên đường tẩu thoát.
Theo báo Dân trí, chiều 23/2, Công an tỉnh An Giang xác nhận đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Phong (28 tuổi, quê Đồng Nai). Đối tượng bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản sau khi đánh cắp một chiếc xe tải loại 2,9 tấn.
Sự việc khởi phát vào chiều 22/2 khi anh Phạm Gia Trí (26 tuổi, ngụ An Giang) phát hiện xe tải mang BKS 67H-030.xx của mình "không cánh mà bay". Ngay lập tức, nạn nhân vừa đuổi theo đối tượng trên tỉnh lộ 941, vừa cấp báo cho cơ quan chức năng.
Tiếp nhận tin báo khẩn cấp, lực lượng CSGT huyện Châu Phú đã nhanh chóng triển khai phương án vây bắt. Các chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với người dân địa phương để thiết lập vòng vây, tổ chức chốt chặn trên tuyến đường đối tượng đang lẩn trốn.
Cuộc truy đuổi kết thúc tại khu vực cầu vượt xã Cô Tô. Tại đây, lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế thành công đối tượng Phong. Tang vật thu giữ tại hiện trường là chiếc xe tải hiệu KIA có giá trị ước tính khoảng 350 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, Phong khai nhận bản thân đang làm thuê tại huyện Tri Tôn. Do rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền tiêu xài sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đối tượng nảy sinh ý định trộm xe.
Mục tiêu của Phong là đưa chiếc xe tải về Đồng Nai để tìm mối tiêu thụ lấy tiền. Tuy nhiên, kế hoạch tẩu thoát của "đạo chích" này đã bị phá sản hoàn toàn trước sự phản ứng nhanh nhạy của lực lượng chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.