Đời sống

Lãnh án chung thân vì nhầm nữ tài xế là tội phạm: Cái kết đắng sau cuộc gọi định mệnh

Một hiểu lầm chết người xuất phát từ cuộc gọi lừa đảo đã đẩy cụ ông 83 tuổi vào cảnh tù tội và tước đi mạng sống của một nữ tài xế.

Theo báo VnExpress, ngày 2/2, tòa án tại bang Ohio (Mỹ) đã tuyên án tù chung thân đối với William Brock (83 tuổi). Bị cáo phải chấp hành ít nhất 21 năm tù trước khi có cơ hội được xem xét ân xá. Phán quyết được đưa ra sau khi Brock bị kết tội giết người trong vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra vào tháng 3/2024.

Nạn nhân trong vụ án là bà Lo-Letha Toland-Hall (61 tuổi), một tài xế Uber. Theo hồ sơ điều tra, bà Toland-Hall đến nhà Brock tại South Charleston để nhận bưu kiện theo yêu cầu từ ứng dụng. Tuy nhiên, bà hoàn toàn không biết mình đang bước vào một kịch bản lừa đảo nguy hiểm.

ong-lao-ban-chet-nu-tai-x-1
William Brock trên tòa. Ảnh: Springfieldnewssun

Trước đó, Brock nhận được cuộc gọi từ kẻ gian yêu cầu nộp 12.000 USD tiền bảo lãnh cho một người thân. Khi bị cáo nhận ra sự dối trá, nhóm lừa đảo chuyển sang đe dọa, ép ông phải giao tiền cho người sắp xuất hiện trước cửa nhà. Trùng hợp thay, bà Toland-Hall chính là người được điều đến đó.

Lực lượng chức năng xác định cả hai đều là nạn nhân của cùng một nhóm tội phạm. Khi thấy nữ tài xế xuất hiện, Brock đã cầm súng uy hiếp. Dù bà Toland-Hall nỗ lực giải thích mình là nhân viên Uber và khẩn thiết cầu xin, ông lão 83 tuổi vẫn nã liên tiếp sáu phát đạn vào người bà.

ong-lao-ban-chet-nu-tai-xe-2
Camera trên xe Uber ghi lại hình ảnh William Brock chĩa súng vào tài xế Lo-Letha Toland-Hall trước nhà ở Ohio. Ảnh: Clark County Sheriff's Office

Tại phiên tòa, phía bào chữa lập luận rằng Brock nổ súng để tự vệ do bị áp lực từ những lời đe dọa trước đó. Bản thân bị cáo cũng khai nhận cảm thấy tính mạng bị đe dọa khi thấy người lạ tiếp cận nhà mình giữa lúc tâm lý đang hoảng loạn.

Tuy nhiên, các công tố viên đã bác bỏ luận điểm này. Dữ kiện tại hiện trường cho thấy nữ tài xế không hề mang theo vũ khí. Bà Toland-Hall hoàn toàn không có hành vi gây hấn hay tạo ra mối nguy hiểm trực tiếp nào đủ để Brock phải sử dụng đến bạo lực súng đạn.

Vụ việc kết thúc trong đau thương khi bà Toland-Hall tử vong tại bệnh viện, còn Brock đối mặt với phần đời còn lại trong tù. Đáng chú ý, những kẻ chủ mưu đứng sau các cuộc gọi lừa đảo gây ra thảm kịch này hiện vẫn chưa bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Phát biểu sau khi tòa tuyên án, Công tố viên Daniel Driscoll bày tỏ sự xót xa: "Hai gia đình đều mất người thân vì vụ việc này, không ai là người thắng cuộc ở đây. Điều thực sự đáng buồn là những kẻ lừa đảo đã gây ra tất cả vẫn chưa bị trừng trị".