Họa sĩ trẻ tố chuỗi trà sữa Đắk Lắk ‘ăn cắp chất xám’, tung 10.000 ly vi phạm ra thị trường
Dù bị từ chối quyền sử dụng artwork độc quyền ‘Nhong nhong nhong’, chuỗi trà sữa T.P. tại Đắk Lắk vẫn ngang nhiên in ấn hơn 10.000 ly giấy để kinh doanh dịp Tết. Thái độ thiếu thành tâm và hành vi tái phạm nhiều lần của đơn vị này đã khiến tác giả quyết định nhờ pháp luật can thiệp.
Mới đây, dư luận tại Đắk Lắk xôn xao trước vụ việc họa sĩ Trần Thành Đạt (27 tuổi, quê Bình Định) công khai tố cáo chuỗi trà sữa T.P. vi phạm bản quyền nghiêm trọng. Theo đó, đơn vị này bị cáo buộc đã tự ý sử dụng tác phẩm đồ họa để thương mại hóa trên diện rộng mà không được sự đồng ý của tác giả.
Cụ thể, tác phẩm gây tranh chấp là artwork vẽ linh vật ngựa có tên "Nhong nhong nhong". Họa sĩ Đạt khẳng định đây là sáng tạo cá nhân và đã ký hợp đồng khai thác độc quyền với Nhà sách Phương Nam. Trước đó, phía T.P. từng liên hệ hỏi mượn hình ảnh nhưng anh đã từ chối thẳng thừng do ràng buộc pháp lý với đối tác.
Bất chấp phản hồi từ tác giả, ngày 9/2, anh Đạt phát hiện hình ảnh "đứa con tinh thần" của mình xuất hiện công khai trên ly giấy của quán. Sau khi bị nhắc nhở, phía trà sữa T.P. đưa ra nhiều lý do để mong được "thông cảm". Tuy nhiên, 10 ngày sau, mẫu ly vi phạm vẫn tiếp tục được lưu hành bất chấp các cam kết trước đó.
Hành vi tái diễn khiến nam họa sĩ vô cùng bức xúc. Anh chia sẻ: "Tôi rất thất vọng khi một chuỗi trà sữa lớn lại có những hành động như vậy. Vụ việc khiến tôi và đối tác bị ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín, danh dự. Những hành vi như vậy đáng lên án vì coi thường bản quyền, chất xám của người khác".
Ước tính có khoảng 10.000 ly giấy mang hình ảnh vi phạm đã được tung ra thị trường. Trước sức ép dư luận, chủ chuỗi trà sữa T.P. đã đăng lời xin lỗi trên Facebook cá nhân. Đơn vị này thừa nhận "chưa nhận thức đầy đủ và đúng đắn về phạm vi bảo hộ bản quyền đối với các sản phẩm sáng tạo" và tuyên bố đã ngừng sử dụng mẫu ly này.
Mặc dù vậy, họa sĩ Trần Thành Đạt đánh giá động thái xin lỗi này là “chưa thành tâm”. Anh cho rằng quán chỉ lên tiếng để tự bảo vệ sau khi đã thu lợi bất chính và tìm cách xóa các đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội. Việc sử dụng trái phép kéo dài nửa tháng không thể chỉ giải quyết bằng một bài đăng cá nhân.
Hiện tại, nam họa sĩ quyết định chấm dứt mọi cuộc đối thoại trực tiếp với đơn vị vi phạm. Anh nhấn mạnh: “Sau tất cả những chuyện xảy ra, mình xin phép không nhận lời xin lỗi gì nữa vì mọi chuyện đã xảy ra và mình cũng nói nhiều rồi, giờ để pháp luật vào cuộc xử lý”.
Vụ việc vi phạm bản quyền này đang được chuyển giao cho phía Nhà sách Phương Nam – đơn vị nắm giữ quyền độc quyền tác phẩm để thực hiện các bước pháp lý tiếp theo. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp về việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh.