Hà Nội: Nghịch lý nhiều chợ cóc lâu năm vẫn không nằm trong danh sách ‘khai tử’, vì sao?
Dù Hà Nội vừa ban hành lộ trình dẹp bỏ 231 chợ cóc và điểm kinh doanh tự phát để gỡ nghẽn trật tự đô thị, nhưng dư luận vẫn hoài nghi khi hàng loạt ‘tụ điểm’ nhếch nhác, lấn chiếm vỉa hè tại các quận trung tâm lại vắng bóng trong danh sách giải tỏa lần này.
Theo báo Dân trí, thực hiện chỉ đạo từ Thành ủy và HĐND thành phố, UBND TP Hà Nội đã chính thức ban hành kế hoạch xử lý dứt điểm các điểm kinh doanh tự phát. Mục tiêu trọng tâm là tháo gỡ những nút thắt về trật tự đô thị, giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng đường vốn gây bức xúc trong nhân dân bấy lâu nay.
Theo lộ trình được xác lập, từ nay đến hết tháng 6/2027, Thủ đô sẽ hoàn tất việc giải tỏa 231 chợ cóc trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi thông tin này công bố, nhiều độc giả bày tỏ sự băn khoăn khi nhiều khu chợ tạm lâu đời, gây cản trở giao thông nghiêm trọng lại không nằm trong danh mục xử lý.
Tại ngõ Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám), một khu chợ tự phát vẫn ngang nhiên tồn tại dù không có tên trong kế hoạch giải tỏa. Toàn bộ vỉa hè và một phần lòng đường từ nhiều năm nay đã bị biến thành nơi giao thương, khiến người dân đặt câu hỏi: “Chẳng lẽ các chợ cóc ở trung tâm thì được bỏ qua hay sao?”.
Tại nút giao phố Ngô Sỹ Liên, tình trạng kinh doanh tràn xuống lòng đường diễn ra phổ biến với đa dạng mặt hàng. Việc người mua dừng xe tùy tiện để chọn hàng ngay dưới lòng đường không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông cao giữa khu vực nội đô đông đúc.
Tương tự, tại phố Nguyễn Thị Thập (phường Yên Hòa), một phiên chợ tự phát dài hơn nửa cây số vẫn hoạt động đều đặn mỗi sáng. Ngay sát các biển cấm, hàng chục tiểu thương vẫn bày bán đủ loại thực phẩm, rau củ trên vỉa hè, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và nhếch nhác suốt thời gian dài.
Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng bị bỏ ngỏ khi thịt lợn và thực phẩm tươi sống tại đây được phơi ngoài môi trường, ngay trên mặt vỉa hè. Sự tồn tại của khu chợ này đã khiến diện mạo tuyến phố trở nên mất kiểm soát, bất chấp các nỗ lực xây dựng văn minh đô thị của thành phố.
Trước sức ép từ lực lượng chức năng, nhiều tiểu thương không khỏi lo âu về sinh kế. Bà Trịnh Thị Bảy (66 tuổi, xã Phú Nghĩa), người đã có hơn 10 năm bán hàng vỉa hè tại đây, cho biết dù bị nhắc nhở nhưng vì hàng đã nhập nên vẫn phải tìm cách bán chui lủi.
Bà Bảy tâm sự: "Không có công ăn việc làm ổn định nên bất đắc dĩ chúng tôi phải đi tứ xứ mưu sinh. Tôi bán hàng trên vỉa hè tuyến phố này đã hơn chục năm, quen mặt, quen khách. Sáng nay vừa bày hàng ra lúc 7h thì bị lực lượng chức năng nhắc nhở. Hàng đã lỡ nhập về rồi nên không thể nghỉ, chỉ đợi khi họ đi tôi mới dám bày ra bán tiếp".
Phần lớn người lao động tại các khu chợ này đều ủng hộ chủ trương của thành phố để đường thông, hè thoáng. Tuy nhiên, họ tha thiết mong mỏi chính quyền sớm sắp xếp, bố trí những địa điểm kinh doanh cố định, hình thành một khu chợ đúng nghĩa để ổn định cuộc sống và mưu sinh lâu dài.