Đời sống

Diễn biến mới vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Phát hiện tình tiết ‘tráo bia mộ’ gây sốc

Vụ người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm tiếp tục xuất hiện tình tiết mới khi ngôi mộ được xác định có nhiều dấu hiệu bất thường. Chính quyền địa phương cho biết vẫn chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an trước khi xử lý.

Theo báo Dân trí, liên quan đến vụ việc Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) dàn dựng kịch bản tử vong để chiếm đoạt tiền bảo hiểm, công tác xử lý hiện trường tại nghĩa địa địa phương vẫn đang bỏ ngỏ. Đến ngày 10/1, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, xác nhận ngôi mộ giả của đối tượng này hiện vẫn được giữ nguyên.

Sự việc bắt nguồn từ 5 năm trước, khi thông tin Thu qua đời lan truyền. Tin vào điều này, gia đình và người dân đã tổ chức tang lễ, chôn cất như bình thường. Không ai nghi ngờ đây là một phần trong kế hoạch trục lợi bảo hiểm cho đến khi sự thật được phơi bày vào cuối năm 2025.

mo-gia-o-thanh-hoa
Công an kiểm tra khu mộ giả của Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Thời điểm đó, người thân của Thu tiến hành cải táng, xây dựng bia mộ kiên cố tại nghĩa địa với hình thức như thật. Tuy nhiên, sau khi vụ gian lận bị phát giác, chính quyền địa phương đã vào cuộc kiểm tra và phát hiện nhiều điểm nghi vấn bất thường tại bia mộ.

Trao đổi với Dân trí, lãnh đạo UBND phường Quang Trung cho biết địa phương đang phối hợp theo dõi vụ việc và chờ kết luận chính thức từ cơ quan công an để đưa ra hướng xử lý phù hợp đối với ngôi mộ giả.

Theo vị lãnh đạo, quá trình kiểm tra ban đầu cho thấy ngôi mộ vừa cải táng tồn tại nhiều dấu hiệu bất thường, cho thấy tính chất phức tạp của vụ việc. Việc can thiệp lúc này cần thận trọng để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

nguyen-thi-thu-gia-chet
Nguyễn Thị Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Cụ thể, vị lãnh đạo nói: “Ngôi mộ giả được đặt sát cạnh mộ của một cụ bà khác. Tuy nhiên, bia ghi tên Nguyễn Thị Thu lại được đặt trên mộ của cụ bà, trong khi bia tên của cụ bà lại đặt ở mộ của Thu. Vì vậy, chúng tôi phải chờ kết luận từ cơ quan công an mới có thể đưa ra phương án xử lý phù hợp”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020 Nguyễn Thị Thu đã mua 4 hợp đồng bảo hiểm. Sau khi biết mình mắc ung thư, Thu bàn bạc với mẹ ruột là bà Trần Thị Thập lên kịch bản giả chết để chiếm đoạt tiền bảo hiểm rồi rời địa phương làm ăn. Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, dàn dựng hiện trường bị ngã trong phòng tắm, nằm bất động trên giường và thuê thầy cúng tiến hành các nghi thức khâm liệm.

Đêm cùng ngày, Thu lẩn trốn tại nhà thầy cúng, còn gia đình tổ chức tang lễ và chôn cất giả tại nghĩa trang. Sau đó, bà Thập làm thủ tục khai tử cho con gái và liên hệ các doanh nghiệp bảo hiểm để nhận hơn 1 tỷ đồng, số tiền được Thu đem đi đầu tư. Đến giữa tháng 12/2025, Thu quay về địa phương xin hủy giấy khai tử, khiến hành vi bị phát giác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu) về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.