Đời sống

Đắk Lắk: Nghẹt thở giây phút cứu người phụ nữ gieo mình xuống sông dữ lúc đêm tối

Trong lúc tuần tra đêm, lực lượng Công an xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) đã phối hợp cùng người dân địa phương bất chấp hiểm nguy, lao mình xuống dòng sông chảy xiết đầy đá ngầm để giải cứu thành công một phụ nữ vừa nhảy cầu tự tử.

Theo báo Dân trí, sự việc xảy ra vào tối 20/1, khi tổ công tác thuộc Công an xã Buôn Đôn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn. Lúc di chuyển đến khu vực cầu thủy điện Sêrêpốk (buôn Ea Mar), lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ bất ngờ nhảy xuống sông.

Hiện trường khu vực này được xác định có dòng nước chảy rất xiết và tồn tại nhiều đá ngầm nguy hiểm. Nhận định tính mạng nạn nhân đang bị đe dọa nghiêm trọng, Trung úy Nông Đức Minh và Đại úy Y Quy Eenuôl đã lập tức lao xuống dòng nước để cứu người.

cuu-song-nguoi-phu-nu-nhay-song-dak-lak
Lãnh đạo Công an xã Buôn Đôn động viên tinh thần người phụ nữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng lúc đó, hai người dân địa phương là anh Trương Văn Huy và anh Phạm Văn Dũng cũng mặc áo phao, nhanh chóng nhảy xuống hỗ trợ lực lượng công an. Nhờ sự phối hợp kịp thời và quyết liệt, chỉ sau vài phút ngắn ngủi, người phụ nữ đã được đưa lên bờ an toàn.

Danh tính người nhảy sông được xác định là chị H.H.E., trú tại xã Buôn Đôn. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chị E. thừa nhận bản thân nảy sinh ý định tiêu cực do gặp phải những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm gia đình.

Ngay sau khi ổn định tinh thần cho nạn nhân, lãnh đạo Công an xã Buôn Đôn đã trực tiếp thăm hỏi, động viên. Đơn vị đồng thời liên hệ với thân nhân để bàn giao và đưa chị E. về nhà chăm sóc.