Cụ ông 73 tuổi xuyên Việt 1.500km rước bạn gái qua mạng về nhà: Phản ứng khó tin từ các con
Sau bốn tháng trò chuyện qua mạng, cụ ông 73 tuổi ở Đắk Lắk quyết vượt hơn 1.500km ra Sơn La gặp người phụ nữ mình thương. Hành trình đặc biệt ấy không chỉ gây chú ý cộng đồng mạng mà còn nhận được sự ủng hộ bất ngờ từ gia đình.
Theo báo Người Lao Động, mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip xúc động về hành trình đi tìm hạnh phúc của cụ ông Lý Seo Lừ (73 tuổi, trú tại xã Krông Á, Đắk Lắk). Dù ở tuổi xưa nay hiếm, cụ Lừ vẫn quyết tâm vượt 1.500km để gặp gỡ và đón bà Sùng Thị Mỷ (51 tuổi, trú tại xã Chiềng Khoong, Sơn La) về chung sống.
Câu chuyện bắt đầu từ những cuộc trò chuyện qua mạng xã hội. Sau khi vợ qua đời, cụ Lừ sống trong sự hụt hẫng cùng một người con gái khuyết tật. Qua mạng xã hội, cụ tìm thấy sự đồng điệu với bà Mỷ - một người phụ nữ sống đơn thân trong căn nhà nhỏ tại vùng cao Sơn La.
Sau 4 tháng tìm hiểu, đầu năm 2026, cụ Lừ quyết định triệu tập con cháu để bày tỏ ý nguyện được gặp bà Mỷ. Anh Lý Seo Ký (con trai thứ 4 của cụ) cho biết, dù ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng trước niềm vui của cha, tất cả 6 người con đều nhiệt tình ủng hộ.
Hành trình từ Tây Nguyên ra Tây Bắc của cụ ông 73 tuổi chia làm hai chặng. Chặng đầu, cụ tự bắt xe khách vượt hơn 1.200km từ Đắk Lắk ra Lào Cai. Tại đây, cụ được cháu ngoại là anh Ma Seo Lữ chở bằng xe máy thêm hơn 300km đường đồi núi để đến Sơn La.
Giây phút gặp mặt sau bao ngày xa cách khiến cả hai vô cùng xúc động. Bà Mỷ quyết định rời bản làng để theo cụ Lừ vào Đắk Lắk. Anh Ma Seo Lữ kể lại: "Sau khi gặp nhau, ông bà quấn quýt không rời. Ông bà làm mâm cơm nhỏ rồi chia tay bà con, hàng xóm để bà Mỵ rời bản làng cùng ông vào Tây Nguyên sinh sống".
Tại quê nhà Đắk Lắk, các con của cụ Lừ đã chuẩn bị 3 mâm cỗ để đón thành viên mới. Sự xuất hiện của bà Mỷ không chỉ khiến căn nhà trở nên ấm cúng mà còn giúp cụ Lừ vơi đi nỗi cô đơn tuổi già. Các con của cụ đều chấp nhận và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho người bạn đời mới của cha.
Giải thích về việc sớm chấp nhận người phụ nữ mới, anh Lý Seo Ký chia sẻ rằng con cái dù ở gần cũng không thể bầu bạn sớm tối vì bận công việc. Anh nhấn mạnh: “Người bố lấy về thì phải gọi là mẹ chứ. Đó là lẽ thường tình”.
Hiện tại, cụ Lừ và bà Mỷ đang tận hưởng những ngày tháng bình yên tại Tây Nguyên. Gia đình anh Ký và các anh chị em đều bày tỏ sự phấn khởi, mong muốn bố mình và bà Mỷ sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại trong niềm vui và sự an nhiên.