Vụ bằng ĐH không được công nhận: Trường nói thấy ‘hay’ nên tự hợp tác, sinh viên lãnh hậu quả?
Loạt bằng đại học do trường nước ngoài cấp không được công nhận khiến dư luận chú ý. Đại diện một cơ sở đào tạo thừa nhận hợp tác vì thấy ‘hay’, học phí phù hợp nhưng không xin phép cơ quan chức năng, dẫn đến hệ lụy pháp lý cho văn bằng.
Chiều 15/12, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành kiêm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London (LCDF), đã trao đổi với phóng viên Dân trí về việc sinh viên được “giới thiệu” học lên bậc đại học tại Đại học Liverpool John Moores (Anh).
Trong buổi làm việc với phóng viên, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành kiêm Phó Hiệu trưởng LCDF, đã lên tiếng về vụ việc. Bà Hằng cho biết tình huống hiện tại là "tình ngay lý gian", khẳng định nhà trường không hề lừa đảo vì đã hoàn tất việc đào tạo thực tế theo thỏa thuận.
Lý giải về nguyên nhân bằng cấp không được Bộ GD&ĐT công nhận, bà Hằng thẳng thắn cho biết cả hai bên là LCDF và Đại học Liverpool John Moores đều "không nắm rõ quy định". Sự hợp tác đã diễn ra mà chưa thực hiện thủ tục xin phép theo đúng quy định hiện hành.
"Tôi thực hiện chương trình hợp tác đào tạo này bởi nhận thấy rất hay, có thể giúp đỡ được sinh viên. Ngoài việc có tấm bằng đại học, các em còn có cơ hội vươn xa hơn, được cọ xát với tất cả các sinh viên thiết kế trên toàn thế giới", bà Hằng chia sẻ về động cơ.
Đại diện LCDF thừa nhận quyết định thiếu sót về mặt pháp lý: "Khi thấy cơ hội hợp tác, tôi đã đi thẳng vào thực hiện ngay mà không hỏi các cơ quan chức năng, đấy là lý do chúng tôi gặp tình huống như hôm nay”. Việc không đăng ký với Bộ GD&ĐT đã khiến các văn bằng này không đủ điều kiện công nhận.
Theo bà Hằng, chỉ sau khi truyền thông phản ánh, nhà trường mới nhận ra việc triển khai đào tạo này "có dấu hiệu liên kết". Điều này cho thấy sự thiếu sót nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy trình pháp lý về giáo dục quốc tế.
Trước hệ lụy đang ảnh hưởng trực tiếp đến người học, LCDF đã gửi đơn đến Bộ GD&ĐT để trình bày toàn bộ diễn biến. Nhà trường bày tỏ mong muốn được giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho học viên.
"Chúng tôi trình bày đây là bằng quốc gia của Anh, hy vọng được Bộ GD&ĐT công nhận vì tương lai của học viên”, bà Hằng nhấn mạnh. Bà cũng khẳng định: "Về phần nhà trường sai ở đâu, Bộ cứ xử lý đến đấy”.
Bên cạnh việc làm việc với cơ quan quản lý giáo dục, LCDF đang tích cực phối hợp cùng Đại sứ quán Anh để tìm kiếm phương án tháo gỡ. "Nhà trường mong muốn cơ quan chức năng đến thanh tra, làm rõ vấn đề, xem phạm vi sai phạm đến đâu, nhà trường phải sửa như thế nào trong hoàn cảnh này”, bà Hằng bày tỏ.