Đời sống

Nữ tài xế gây bão mạng với chiếc máy xúc Hello Kitty màu hồng, hé lộ câu chuyện làm nghề thú vị

Chiếc máy xúc Hello Kitty màu hồng xuất hiện giữa công trường Trung Quốc đã khiến mạng xã hội chú ý. Đằng sau hình ảnh khác lạ ấy là câu chuyện đầy thú vị của nữ tài xế máy xúc.

Theo báo Dân Việt, hình ảnh một nữ tài xế điều khiển chiếc máy xúc Hello Kitty màu hồng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi. Người phụ nữ này được cư dân mạng đặt biệt danh là “nữ hoàng máy xúc”, nhờ sự kết hợp hiếm thấy giữa công việc nặng nhọc và phong cách nữ tính.

Nhân vật chính mang họ Trương, 35 tuổi, sinh sống tại thành phố Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông. Cô bắt đầu làm quen với nghề lái máy xúc từ năm 2019. Theo chia sẻ, việc theo đuổi công việc này không hoàn toàn xuất phát từ đam mê cá nhân mà do hoàn cảnh cuộc sống đưa đẩy.

co-gai-lai-may-xuc-hello-kitty-mau-hong
Trương, 35 tuổi, tạo dáng trên chiếc máy xúc màu hồng rực của mình. Ảnh: Douyin

Trương từng nói cô đến với nghề trong tâm thế bị động, thậm chí hài hước cho rằng mình là “bị cuộc sống ép buộc”, và chồng đã “dụ dỗ” cô bước vào lĩnh vực vốn được xem là dành cho nam giới. Dù vậy, sau nhiều năm gắn bó, cô dần tìm được cách tạo động lực cho bản thân.

Lý do khiến chiếc máy xúc của Trương mang sắc hồng nổi bật bắt nguồn từ sở thích cá nhân. Cô cho biết dù làm việc tại công trường, bản thân vẫn yêu sự nữ tính và đặc biệt thích màu hồng. “Nếu phụ nữ lái máy xúc, tại sao không khiến chiếc máy trông giống như đang được phụ nữ điều khiển? Tôi thích màu hồng, nên đã đặt làm riêng một chiếc máy xúc màu hồng”.

may-xuc-hello-kitty-mau-hon
Ảnh minh họa.

Công việc hằng ngày tại công trường, theo Trương, khá đơn điệu và dễ gây mệt mỏi. “Ngày nào chúng tôi cũng phải ngồi trên máy 8–9 tiếng. Thật sự rất buồn chán và lặp lại. Đối diện với những khối sắt lạnh lẽo và bụi bặm suốt ngày dễ khiến con người kiệt sức. Vì vậy tôi làm điều này để tạo niềm vui cho bản thân".

Trong một video khác được chia sẻ, Trương tiếp tục lý giải lựa chọn khác thường của mình: “Vì sao máy xúc nhất định phải màu vàng? Thép cũng có thể mang sắc màu dịu dàng. Tôi muốn phá vỡ định kiến để chiếc máy của mình thể hiện sự lãng mạn và những điều bất ngờ trong cuộc sống".

Theo Trương, nhà sản xuất ban đầu chỉ cung cấp máy xúc màu vàng. Tuy nhiên, đại lý đã chấp nhận sơn lại màu hồng theo yêu cầu riêng của cô, với chi phí không được công bố. Chồng cô từng phản đối quyết định này, nhưng Trương cho biết: “Anh ấy nói tôi làm phí tiền. Nhưng tôi bảo rằng hạnh phúc của tôi là vô giá. Khi ngồi lên chiếc máy hồng này, tâm trạng tôi hoàn toàn khác".

Ngoài công việc, Trương thường đăng tải hình ảnh đời sống gia đình trên mạng xã hội và dành nhiều lời khen cho chồng. Câu chuyện của cô tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Một người bình luận: “Chiếc máy xúc màu hồng kia thật sự quá đẹp". Người khác chia sẻ: “Tôi cũng muốn sơn xe tải của xưởng thành màu hồng để vui vẻ hơn mỗi lần đi đường dài, chỉ tiếc là chắc sếp sẽ không đồng ý".