Một nhóm công nhân ở Gia Lai đã cứu sống bé gái sơ sinh bị vùi nửa người dưới đất trong đêm nhờ tiếng khóc yếu ớt và kể lại hành trình đưa bé vượt hơn 100 km đi cấp cứu.
Theo báo Dân trí, ngày 10/12, Công an xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, đang phối hợp với chính quyền địa phương nỗ lực tìm kiếm người thân của một bé gái sơ sinh bị phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Cháu bé đã được một nhóm công nhân cạo mủ cao su cứu sống kịp thời.
Anh Rơ Lan Bik (SN 2003, trú xã Ia Ko, Gia Lai) cho biết anh cùng nhóm công nhân sang xã Ia Mơ làm việc thì nghe tiếng động lạ cách lán khoảng 50 m. Kiểm tra bằng đèn pin, anh phát hiện con chó đang cào liên tục xuống nền đất.
Quan sát gần hơn, anh nhìn thấy cánh tay nhỏ cử động dưới lớp đất cát, tiếp đó là gương mặt tím tái của một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn. Anh lập tức hô hoán đồng nghiệp chạy tới hỗ trợ đưa bé lên khỏi mặt đất.
Theo lời anh Bik, anh cùng hai công nhân dùng tay đào đất trong thời điểm trời rất lạnh. Khi được đưa lên, bé vẫn tỉnh nhưng thở yếu, cơ thể lạnh buốt. Nhóm công nhân nhanh chóng đưa bé vào lán, vệ sinh sơ bộ, giữ ấm và báo ngay cho Công an xã Ia Mơ.
“Nghĩ lại tôi vẫn thấy rùng mình. Thời điểm đó trời rất lạnh, may tôi ra phía sau lán rửa tay nên mới nghe tiếng khóc yếu ớt ấy. Nếu phát hiện muộn hơn, chắc bé không qua khỏi”, anh nói.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Mơ đã cử lực lượng phối hợp với Trạm Y tế khẩn trương đến hiện trường để kiểm tra sức khỏe ban đầu cho nạn nhân.
Vào 0h20 ngày 9/12, hai cán bộ công an cùng nhân viên y tế đã vượt hơn 100km từ vùng biên giới Ia Mơ để đưa bé gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.
Bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hạ thân nhiệt do nằm ngoài trời quá lâu, kèm nhiều vết xước trên mặt và các nốt đỏ ở tay, chân. “Trẻ mới sinh sức đề kháng rất yếu… nguy cơ suy hô hấp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Điển cho biết.
Sau khi chụp phim và kiểm tra tim, phổi, não, nhãn cầu, các bác sĩ xác định bé không có tổn thương nội tạng. Bé được thở oxy, truyền dịch và tiêm kháng sinh để phòng nhiễm trùng. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe bé ổn định và đang được theo dõi đặc biệt.
Công an xã Ia Mơ cho biết đang tích cực xác minh để tìm mẹ của cháu bé. Một số công nhân tại Đội sản xuất Ia Mơ đã liên hệ với cơ quan chức năng để xin làm thủ tục nhận nuôi.
Không giấu được xúc động, một công nhân chia sẻ: “Sáng hôm sau, nghe tin bé qua cơn nguy kịch, ai cũng mừng rơi nước mắt… Nếu được, chúng tôi vẫn mong muốn được nhận nuôi bé”.